MỚI NHẤT :
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Chuyện về những ông chủ đặc biệt của Serie A

    18:02 Thứ sáu 11/03/2016

    (BongDa.com.vn) - “Đặc biệt” ở đây không phải là tình yêu họ dành cho đội bóng của mình, cũng không phải là tài năng của họ ở cấp thượng tầng.

    (BongDa.com.vn) – “Đặc biệt” ở đây không phải là tình yêu họ dành cho đội bóng của mình, cũng không phải là tài năng của họ ở cấp thượng tầng. Họ trở nên “đặc biệt” vì cách vận hành, tham gia vào đội bóng chẳng giống với bất kì vị chủ tịch nào khác.

    Ông chủ AC Milan Silvio Berlusconi. Ảnh: Internet.
    Ông chủ AC Milan Silvio Berlusconi. Ảnh: Internet.
    S
    ilvio Berlusconi là một cái tên đã rất quen thuộc với các tifosi của Calcio. Ông chính là chủ tịch của AC Milan, một trong ba đội bóng lớn nhất tại Serie A. Ông nắm giữ vị trí ấy đã được ba mươi năm, góp công lớn đưa Rossoneri đến với rất nhiều danh hiệu. Dưới triều đại của ông, rất nhiều ngôi sao đã đến với sân San Siro, khoác lên mình màu áo sọc đỏ đen. Vai trò, công lao của ông đối với thành công của Rossoneri là rất lớn.

    Tuy nhiên, giai đoạn đẹp nhất trong triều đại của Berlusconi đã ở lại phía sau. Kể từ sau chức vô địch UEFA Champions League năm 2007, AC Milan đã bắt đầu suy yếu dần, và chỉ giành thêm một danh hiệu duy nhất là Scudetto năm 2011. Những năm gần đây, Rossoneri còn không được dự cúp châu Âu, dù đó chỉ là Europa League.

    Thành tích tệ hại ấy, cũng có lỗi không hề nhỏ của Silvio Berlusconi. Cựu thủ tướng Italia luôn đưa ra những quyết định khó hiểu, mang nhiều cảm tính, làm ảnh hưởng rất lớn đến câu lạc bộ. Sau khi Carlo Ancelotti ra đi, ông quyết định để Leonardo ngồi vào ghế huấn luyện viên. Cựu cầu thủ người Brazil trước đó chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào. Ông chưa có kinh nghiệm cầm quân, cộng với áp lực quá lớn do người tiền nhiệm để lại, đã khiến AC Milan dưới thời của ông sa sút rất nhiều.

    Sau đó vài năm, ông tiếp tục phạm phải sai lầm ấy. Khi AC Milan của Maximiliano Allegri đang ở giai đoạn khủng hoảng, ông quyết định trảm cựu thuyền trưởng Cagliari, và đưa Clarence Seedorf lên nắm quyền. Cần biết rằng, chỉ trước đó vài ngày, Seedorf vẫn đang là cầu thủ của Botafogo! Lẽ dĩ nhiên, cựu tiền vệ người Hà Lan không thể đưa đội bóng bay cao, khi mà không có một chút kinh nghiệm nào. AC Milan lần đầu tiên sau rất nhiều năm, không được dự cúp châu Âu.

    Clarence Seedorf ra đi vào cuối mùa giải. Và người tiếp theo được chọn làm huấn luyện viên là Filippo Inzaghi. Anh cũng là cựu cầu thủ của AC Milan. “Siêu Pippo” chỉ nhỉnh hơn Seedorf một chút về kinh nghiệm cầm quân, khi từng dẫn dắt đội trẻ của Rossoneri, nhưng anh cũng chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào chinh chiến tại Serie A. Sau một khởi đầu tương đối thành công, đội bóng áo sọc đỏ đen thi đấu bạc nhược, để rồi cuối mùa, chỉ kết thúc ở vị trí thứ tám. Quá trình khủng hoảng tại AC Milan vẫn tiếp tục.

    Những quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên khó hiểu của Berlusconi đã làm đội bóng của ông suy yếu. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khiến các Milanista cảm thấy tức giận đến tột cùng. Điều làm các tifosi cảm thấy khó chịu, chính là việc vị chủ tịch của họ can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn bóng đá. Đôi lúc, các huấn luyện viên phải chiều theo ý ông. Mới đây, Berlusconi lại tiếp tục đưa ra những chỉ đạo, ép huấn luyện viên phải đưa Balotelli vào sân, dù ai cũng biết Balotelli tệ hại như thế nào, trong khi cặp đôi Bacca – Niang đang thi đấu vô cùng ăn ý.

    Sinisa Mihajlovic, huấn luyện viên đương nhiệm của đội bóng, đã tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa, do không thể chịu đựng thêm được nữa. Các Milanista đã bắt đầu than trời, đòi cựu thủ tướng Italia chuyển giao vị trí chủ tịch cho một người khác. Nhưng có vẻ, Silvio Berlusconi không bận tâm đến điều ấy.

    Và ở Serie A, còn một vị chủ tịch khác “đặc biệt” hơn cựu thủ tướng Italia. Đó là Maurizio Zamparini, người đứng đầu câu lạc bộ Palermo. Ông này có một thói quen là thay huấn luyện viên như thay áo, rất tùy hứng.

    Maurizio Zamparini, người đứng đầu câu lạc bộ Palermo. Ảnh: Internet.
    Maurizio Zamparini, người đứng đầu câu lạc bộ Palermo. Ảnh: Internet.

    Trong suốt mười ba năm qua, tổng cộng đã có tới… 35 lần ông kí quyết định sa thải huấn luyện viên. Nếu như thành tích của đội bóng đi xuống, việc trảm tướng là điều dễ hiểu. Nhưng có những vị thuyền trưởng đang dẫn dắt đội bóng rất thành công, cũng nhanh chóng phải rời băng ghế huấn luyện, như Iachini trong mùa giải này.

    Làm huấn luyện viên ở Palermo luôn chứa đựng rủi ro rất cao. Đôi khi, chỉ sau ba trận đấu, ông cũng có thể phải rời đội bóng. Lí do mà Zamparini đưa ra cho các quyết định này, đó là “cảm thấy anh ta không còn phù hợp với đội bóng”. Vậy mà có những người trong một mùa giải, được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng áo hồng đến hai lần! Đó là Piero Gasperini của năm 2013. Trước đó, vị thuyền trưởng của Genoa hiện tại đã phải rời băng ghế huấn luyện viên của Palermo, nhường chỗ cho Alberto Malesani. Nhưng chỉ sau đó…19 ngày, ông đã được quay trở lại với sân Renzo Barbera.

    Mùa giải năm nay cũng không khác nhiều so với rất nhiều mùa giải trước. Mới đây, Zamparini đã có lần thứ bảy “được” kí quyết định sa thải huấn luyện viên. Đầu mùa bóng, Beppe Iachini là thầy của những Franco Vazquez, Gilardino. Sau đó, Palermo trải qua các đời thuyền trưởng khác như Davide Ballardini, Fabio Viviani, Guilermo, Giovanni Tedesco và Giovanni Bosi, trước khi Iachini quay lại nắm quyền một lần nữa. Mới đây thôi, Iachini lại tiếp tục nói lời chia tay với sân Renzo Barbera, sau khi cảm thấy không chịu đựng được sự xúc phạm của người chủ tịch.

    Không phủ nhận rằng dưới thời của Zamparini, Palermo cũng từng thi đấu rất thành công. Đội bóng cho ra lò rất nhiều tài năng, như Javier Pastore, Paolo Dybala, Franco Vazquez. Nhưng đó chỉ là những quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, bởi sự thay tướng liên tục đã làm cho đội bóng thiếu ổn định, dần dần dẫn đến rối loạn. Hiện tại, Palermo đang đứng ở vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm. Cùng với đó, tài chính của câu lạc bộ cũng suy giảm, khi phải chịu đền bù hợp đồng cho những ai bị sa thải.

    Các tifosi của đội bóng áo hồng, có lẽ cũng không thể nhớ hết tên của các huấn luyện viên từng dẫn dắt đội bóng của họ. Bây giờ, họ đang tự hỏi xem vị thuyền tưởng tiếp theo của đội bóng sẽ là ai, và người ấy sẽ trụ được sau bao nhiêu trận đấu. Đến cuối mùa, không biết Zamparini sẽ còn bao nhiêu lần thay tướng nữa.

    Cả Silvio Berlusconi và Maurizio Zamparini đều là những vị chủ tịch vô cùng lập dị ở Serie A. Với sự độc tài của họ, các tifosi của AC Milan và Palermo sẽ còn phải lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may, cả hai đều đã gần 80 tuổi rồi, nên có lẽ ngày họ rời chiếc ghế chủ tịch cũng không còn xa nữa.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...