MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyện V-League: Tự mình làm hại mình

    12:21 Chủ nhật 06/03/2016

    BTC V-League đã giảm xuống còn hai cầu thủ ngoại binh ra sân mỗi trận nhưng các đội bóng không thay đổi và đa số đều dùng hai suất này cho hàng tiền đạo.

    (BongDa.com.vn) – Hiện nay ban tổ chức V-League đã siết khá chặt việc sử dụng ngoại binh khi giảm xuống còn hai cầu thủ ra sân mỗi trận. Thế nhưng điều đó chẳng khiến các đội bóng thay đổi quan điểm và đa số đều dùng hai suất này cho hàng tiền đạo.

    Chuyện V-League: Tự mình làm hại mình
    Bóng đá Việt đang tràn ngập các chân sút ngoại.Ảnh – Internet.

    Áp lực thành tích

    Chẳng cần nhìn đâu xa, dạo một vòng V-League vòng này cũng đủ thấy các đội bóng đều rất sính dùng hàng tiền đạo ngoại. Trong trận đấu giữa Hải Phòng và Cần Thơ, cả bốn tiền đạo của hai phía đều là ngoại binh, Fagan và Stevens đã gắn bó khá lâu với đội bóng đất Cảng. Còn với đội bóng miền Tây, họ đã sắm sửa được dàn hỏa lực khá mạnh với Oseni và vua phá lưới mùa trước Patiyo từ QNK. Quảng Nam.

    Đội bóng xứ Quảng dù mất Patiyo cũng chẳng quá buồn lòng về điều đó khi lập tức chiêu mộ hai cầu thủ nước ngoài khác trám vào. Một đội bóng vốn rất chuộng cây nhà lá vườn như SLNA cũng tung ra hai “ông Tây” để tiếp QNK. Quảng Nam chiều thứ bảy là Odah và Salia.

    Trên sân Chi Lăng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn khi SHB.Đà Nẵng vốn luôn là “ông kẹ” với bộ đôi Gaston Merlo và James Horace. Tất nhiên đó chỉ mới điểm qua tình hình một vài đội bóng, còn rất nhiều ngôi sao nước ngoài khác đang là đầu tàu trên hàng công của các đội bóng dù đó là ứng viên vô địch hay đua suất trụ hạng.

    Điều này đã dần trở thành thông lệ khi ngoại binh có chất lượng vượt trội khá xa với cầu thủ bản địa. Hơn một thập kỉ nay, Vua phá lưới luôn về tay các cầu thủ nước ngoài nên dễ hiểu khi các đội bóng đành nhắm mắt làm lơ chạy đua vũ trang mua sắm các “ông Tây chất lượng” để trang bị cho câu lạc bộ.

    Khoảng trống chân sút nội

    Chính vì thực trạng đáng buồn này mà các chân sút nội đẳng cấp ngày càng khan hiếm.Các đội bóng rất thích chiến thuật phất bóng dài cho các tiền đạo nước ngoài tự xoay sở nên nhiều tiền đạo Việt Nam dù rất hứa hẹn và có khả năng săn bàn tốt đành ngậm ngùi làm kép phụ hoặc bị đẩy đá lệch cánh làm mài mòn đi tài năng.

    Trước kia, bóng đá Việt từng có nhiều chân sút cừ khôi như Lê Huỳnh Đức, Hồ Văn Lợi, Văn Sỹ Hùng, Trần Minh Chiến,… đến thế hệ 1984-1985, chúng ta có một số cái tên nổi bật như Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh rồi Nguyễn Anh Đức. Ấy vậy mà gần chục năm tiếp theo bóng đá Việt chẳng tìm ra được một chân sút có hạng nào.

    Chuyện V-League: Tự mình làm hại mình
    Văn Toàn đang là chân sút nội hiếm hoi có suất đá chính.Ảnh – Internet.

    Gần đây, những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài,… đang nổi lên và chứng minh được tiềm năng to lớn của mình. Hơn lúc nào hết những ngôi sao này cần được trao cơ hội để khẳng định bởi họ đang là những nhân tố đáng chú ý hiếm hoi của bóng đá Việt trong bối cảnh các chân sút ngoại tràn ngập. Hy vọng rằng, họ sẽ kế tục lứa đàn anh và không để bóng đá Việt Nam rơi vào cảnh “trắng” tiền đạo.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...