(BongDa.com.vn) – Với tình hình hiện tại, bầu Đức đang có ý định đưa các “gà cưng” của mình trở về Việt Nam. Điều đó cũng có cái lí của ông. Bởi nếu cứ để họ tiếp tục ngồi dự bị từ trận này qua trận khác thì người ta lấy gì để khẳng định về sự tiến bộ của Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường sau một thời gian “du học” ở nước bạn? Không khó để nhận thấy lợi ích thương mại đang lấn át lợi ích chuyên môn trong câu chuyện này.
Mang tiếng là hợp đồng cho mượn nhưng từ đầu mùa giải đến nay, những gì khán giả quê nhà biết được chỉ là hình ảnh của một “đại sứ văn hoá” hơn là một cầu thủ Công Phượng; một Tuấn Anh với vẻ mặt thất vọng qua từng ngày vì không được ra sân và một Xuân Trường chỉ được vài phút loé sáng rồi tắt lịm.
Dù sao đi nữa, điều cần thiết ở một cầu thủ chính là thực hành và cọ xát. Nhưng với việc chỉ được học hỏi bằng lí thuyết khô khan như thế thì khó mà để các cầu thủ trẻ của HAGL cải thiện và trau dồi kĩ năng chơi bóng của mình.
Chưa biết đây sẽ là canh bạc lời hay lỗ về mặt thương mại của bầu Đức nhưng về mặt chuyên môn, có thể nói ông đã thất thiệt một khoản không nhỏ. Bởi mục đích chính ban đầu khi để ba cầu thủ trên đến Nhật Bản, Hàn Quốc là để họ có cơ hội rèn luyện và tiếp xúc với những nền bóng đá tiên tiến của khu vực. Nhưng cho đến bây giờ, sự trông chờ và kì vọng của ông lẫn tập đoàn HAGL là gần như công cốc.
Một vấn đề khác không kém quan trọng, đó là sự trở lại của bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ giúp HAGL có đủ sức mạnh cạnh tranh ở đấu trường V.League. Bởi hiện nay, đội hình của đội bóng phố núi là không đủ khả năng và kinh nghiệm để gánh vác cả một tập thể. Thực tế cho thấy thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đang chật vật đi tìm một lối đá mang bản sắc và hiệu quả cao cho mình.
Cả ba cái tên nói trên chính là lực lượng nòng cốt của học viện HAGL – Arsenal JMG lẫn đội bóng HAGL. Sự trở về của họ chắc hẳn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả nhà sau một thời gian vắng bóng. Dù sao đi nữa, trở về Việt Nam, các cầu thủ trẻ may ra còn có thể được ra sân và cọ xác với các đối thủ khác, đặc biệt là những ngoại binh có khả năng không kém gì các cầu thủ ở J.League hay K.League. Còn hơn phải tiếp tục chôn vùi tài năng ở một môi trường không biết bao giờ cơ hội mới đến.
Sau tất cả, dù có đi đâu thì nhà vẫn nơi tốt nhất để trở về, nơi mà các cầu thủ được thoả mãn đam mê chơi bóng của mình. Ở đó có những người trông chờ, mong đợi nhìn thấy họ thi đấu và toả sáng trên sân.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam