Lối đá của Man United
Ngay sau thất bại thảm hại 1-6 trước Tottenham, Quỷ đỏ đã gấp rút chiêu mộ lực lượng để gia tăng sức mạnh cho đội bóng. Vào ngày cuối cùng của TTCN, đội chủ sân Old Trafford đã công bố 4 tân binh liên tiếp. Đầu tiên đó chính là hậu vệ trái Alex Telles từ FC Porto. Kế đó là Amad Traore từ Atalanta và tiền đạo kì cựu Edinson Cavani. Thương vụ “chốt sổ” là sao trẻ Facundo Pellistri từ CLB CA Penarol.
Tuy nhiên theo ESPN tiết lộ, Solskjaer và đội ngũ của ông đã xác định 4 mục tiêu chính cần phải chiêu mộ, nhưng cuối cùng đã không cái tên nào cập bến Old Trafford. Đầu tiên phải kể đến Jadon Sancho, ngôi sao mà chiến lược gia người Na Uy kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho hành lang biên phải của Quỷ đỏ. Đáng tiếc Man United đã không thể đáp ứng con số 108 triệu bảng mà Dortmund yêu cầu.
Jack Grealish là cái tên tiếp theo Ole muốn sở hữu. Thế nhưng Quỷ đỏ đã chùn chân khi Aston Villa “thét giá” ngôi sao người Anh lên đến 80 triệu bảng. Dayot Upamecano và Nathan Ake là 2 mục tiêu hàng đầu khác của Solskjaer nhưng Man United đều không thể hoàn tất 2 thương vụ này. Trong đó, Ake đã bị Man City “hớt tay trên” với giá 40 triệu bảng.
Dù vậy, cơ hội để Man United ký hợp đồng với Dayot Upamecano vẫn còn nguyên. Giao kèo hiện tại của Dayot Upamecano với RB Leipzig có thời hạn tới tháng 06/2023, kèm mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 70 triệu bảng. Thế nhưng, con số này sẽ giảm xuống cực thấp vào mùa Hè tới.
Cụ thể, tồn tại điều khoản cho phép bất kỳ CLB nào mua lại hợp đồng của Dayot Upamecano với giá chỉ còn 38 triệu bảng vào mùa Hè 2021. Theo Mirror, Man United đang là đội giành lợi thế lớn nhất trong việc thương lượng hợp đồng với Dayot Upamecano.
Upamecano được mô tả là “có sự điềm tĩnh của một cầu thủ nhiều tuổi và sức mạnh của một chiếc xe bán tải". Cầu thủ này là một tài năng phòng ngự xuất chúng, cực kỳ nhanh và khỏe, đồng thời sở hữu năng lực phi thường. Do đó, nếu có được Upamecano, hàng thủ Man United sẽ trở nên đáng gờm hơn.
Ở một diễn biến khác, theo xác nhận mới nhất từ nhà báo Miguel Delaney trên The Anfield Wrap, dường như Jadon Sancho không hứng thú gia nhập Man United. Ngược lại, Liverpool đang dẫn trước Man United trong cuộc chiến giành lấy chữ ký của Sancho. Về phần Sancho, cầu thủ này “thích chuyển đến Liverpool hơn” và “rất vui lòng chờ đợi” thương vụ trở thành hiện thực.
Điều đó giải thích cho lý do tại sao, Sancho đã không yêu cầu BLĐ Dortmund cho phép anh có một động thái chuyển nhượng ở phiên chợ mùa Hè năm nay. Như vậy, nếu không hành động quyết liệt hơn, nguy cơ Man United để vuột mất Sancho vào tay đối thủ là không hề nhỏ.