Chelsea, Man City và câu chuyện săn tiền đạo
Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, mùa Hè này, The Blues chắc chắn sẽ mang một tiền đạo cắm về Stamford Bridge. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa quyết định sẽ chiêu mộ ai. Trong khi Borussia Dortmund đang cố gắng giữ chân Erling Haaland, thì Romelu Lukaku lại không có mặt trên thị trường chuyển nhượng.
Về phía Manchester City, họ đã đưa ra lời đề nghị chính thức trị giá 100 triệu bảng kèm theo sự phục vụ của một vài cầu thủ dành cho Harry Kane. Song, phía Tottenham Hotspur lại không có kế hoạch gật đầu với The Citizens, vì chủ tịch Daniel Levy sẽ làm mọi cách để giữ chân ngôi sao người Anh. Dự kiến, sau khi EURO 2020 khép lại thì Man City sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện thương vụ này.
Công cuộc tìm HLV của Spurs
Đã hai tháng sau khi HLV Jose Mourinho bị sa thải, và vẫn chưa có huấn luyện viên nào được Tottenham chính thức bổ nhiệm. Từ Antonio Conte, Paulo Fonseca cho đến Gennaro Gattuso, tất cả đều không tìm được tiếng nói chung với Spurs trên bàn đàm phán.
Hiện tại, danh sách mục tiêu của Levy có hai cái tên đáng chú ý là Nuno Espirito Santo và Ernesto Valverde. Trong đó, Nuno Santo được xem là ứng viên hàng đầu, tuy nhiên Spurs vẫn chưa có quyết định cụ thể.
Kế hoạch của Man Utd sau Sancho
Sau hơn một năm đàm phán với Borussia Dortmund, gần như chắc chắn Jadon Sancho sẽ gia nhập Manchester United vào mùa Hè này. Thực tế, Sancho còn được một ông lớn Premier League khác là Liverpool quan tâm, thế nhưng The Kop lại chưa bao giờ gửi đến Dortmund một lời đề nghị chính thức vì họ chỉ thực hiện thương vụ này nếu một ngôi sao nào đó rời khỏi Anfield.
Về phần Man Utd, sau khi có được Sancho thì họ sẽ chuyển hướng sang một trung vệ chất lượng. Hiện tại, hai mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ vẫn là Raphael Varane và Pau Torres. Trong đó, Varane là cái tên được ưu tiên hơn, nhưng còn tùy vào mức phí Real Madrid đòi hỏi. Với Torres, anh sở hữu một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu euro với Villarreal.
Toan tính của Liverpool và Arsenal
Về phần The Kop, Fabrizio Romano chỉ lên tiếng làm rõ tin đồn họ quan tâm Kylian Mbappe. Cụ thể, ký giả người Ý khẳng định, đội chủ sân Anfield chưa bao giờ gửi đề nghị chiêu mộ hay thực hiện bất kỳ động thái nào dành cho ngôi sao người Pháp.
Trong khi đó, Arsenal đang nỗ lực thâu tóm Ben White, nhưng họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Brighton về mức phí chuyển nhượng. Song, Pháo thủ có một sự lạc quan nhất định dành cho thương vụ này. Ở chiều hướng ngược lại, Granit Xhaka đang ngày càng gần hơn với AS Roma.
Tốc độ kinh hoàng của Jadon Sancho