MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Chuyển nhượng Dortmund 09/08: Chấp nhận đàm phán; Theo đuổi thủ môn thất nghiệp

    16:36 Thứ tư 09/08/2017

    BongDa.com.vn Báo chí tại Đức đưa tin, CLB Dortmund đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona về trường hợp của tiền vệ Ousmane Dembele.

    Sau khi thu về 222 triệu Euro từ việc bán Neymar cho PSG, Barcelona đang gấp rút tìm kiếm một sự thay thế tiền đạo Brazil. Coutinho đã được liên hệ nhưng nhiều khả năng cầu thủ Liverpool sẽ thi đấu ở hàng tiền vệ nếu đến Camp Nou. Trong khi đó, người Barca nhắm đến cho vị trí tiền đạo trái mà Neymar để lại là Dembele.

    Cuối tuần qua, Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund đã tuyên bố cứng rắn: "Trong mọi trường hợp, mức giá 100 triệu Euro cũng là không đủ.". Thế nhưng, những thông tin gần đây cho biết Dortmund đã chấp nhận khả năng để Dembele ra đi, họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Barcelona và đưa ra mức giá ít nhất 120 triệu Euro.

     - Bóng Đá

     

    Ngày hôm qua, báo chí phát hiện Dembele đã gỡ bỏ liên kết với Dortmund trên các trang MXH của anh. Đây là một hành động củng cố thêm cho khả năng Dembele sẽ ra đi trong mùa Hè năm nay.

    Nếu thương vụ này diễn ra trót lọt, Dembele sẽ vươn lên trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai thế giới sau chính Neymar. Anh vượt qua cả đồng hương Pogba, người đã chuyển đến Man United mùa Hè năm ngoái với giá 105 triệu Euro.

    Trong một diễn biến khác, thương vụ Emre Mor chuyển đến Inter đã dần sáng tỏ. Cụ thể, tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gia nhập Inter theo dạng cho mượn 2 năm cùng với điều khoản mua đứt. Một dạng chuyển nhượng tương tự với trường hợp của những Coman, Douglas Costa, James Rodriguez.

     - Bóng Đá

     

    Dù đứng trước khả năng để mất Dembele và Emre Mor nhưng rất có thể Dortmund sẽ chẳng mua thêm một cầu thủ tấn công nào trong khoảng thời gian còn lại của TTCN. Trước đó, đội bóng vùng Ruhr đã mang về Max Philipp trong tháng Sáu, một cầu thủ có thể thi đấu đa năng trên hàng công. Cùng với sự trở lại của Gotze, Reus (đang trong giai đoạn hồi phục) và các cầu thủ như Aubameyang, Kagawa, Schurrle, Pulisic, Isak, dàn tấn công của Dortmund vẫn rất mạnh và dồi dào.

    Bởi thế, Dortmund đang rất hào hứng lao vào cuộc chiến với Newcastle trong thương vụ chiêu mộ thủ môn đang thất nghiệp, Lucas Raeder. Cựu thủ thành Bayern vừa có 10 ngày thử việc tại Southampton. Màn trình diễn của anh gây ấn tượng cho BHL và được mời ký hợp đồng. Thế nhưng, cuộc thương thảo đã đổ vỡ và ngay lập tức Dortmund cùng Newcastle 'nhảy' vào.

     - Bóng Đá

     Raeder có chiều cao đến 1m94.

    Tuy còn khá xa lạ với khán giả thế giới nhưng Lucas Raeder đang sở hữu trong tay một kho tàng danh hiệu đồ sộ mà bất kì cầu thủ nào cũng thèm muốn. Cùng với Bayern, anh đã giành được 2 Bundesliga, 2 Cúp quốc gia, 1 FIFA Club Wolrd Cup và đặc biệt là 1 Champions League danh giá. Nếu gia nhập Dortmund, Lucas Raeder sẽ chỉ đứng sau mỗi Mario Gotze về số danh hiệu có được trong sự nghiệp cầu thủ.

    Pha kiến tạo thần sầu của Raeder trong màu áo Bayern

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 16:20 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...