MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Chuyển nhượng Bundesliga 22/06: Dortmund không giữ Auba; Hùm xám lại 'giở trò' cũ

    22:11 Thứ năm 22/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dortmund sẽ sẵn sàng lắng nghe những đề nghị của các CLB dành cho Aubameyang nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn.

    "Đến đây, chồng đủ tiền và mang cậu ấy đi"

    Những thông tin về việc Aubameyang muốn rời khỏi Dortmund đã xuất hiện từ cuối mùa giải năm ngoái. Đội bóng vùng Ruhr không có bất kỳ động thái nào nhằm giữ chân tiền đạo chủ lực. Họ thừa hiểu rằng, Auba giờ đây đã "đủ lông đủ cánh" và anh muốn 'bay' xa hơn. Bầu trời Signal Iduna Park đã trở nên quá hẹp với Vua phá lưới Bundesliga.

    Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù được liên kết với khá nhiều đội bóng nhưng việc Aubameyang rời khỏi Dortmund vẫn đang dậm chân tại chỗ. Trong bối cảnh đó, ngày hôm nay trên tờ Bild, Giám đốc điều hành của đội bóng vùng Ruhr Hans-Joachim Watzke đã phải lên tiếng mời chào: "Chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe một khi có đội bóng đánh giá cao Aubameyang và đưa ra mức giá hợp lý.".

     - Bóng Đá

     Aubameyang muốn bay xa hơn trên bầu trời châu Âu.

    Mức giá hợp lý mà Watzke nhắc đến chỉ rơi vào khoảng 70 triệu Euro. Một cái giá quá tốt cho cầu thủ đã ghi đến 120 bàn thắng trong bốn mùa giải thi đấu ở Đức. Những thông tin gần đây cho thấy các CLB Ngoại hạng Anh như Liverpool, Man City, Chelsea và cả Man United đều đang để mắt đến Aubameyang. Dù vậy, các CLB trên cần phải nhanh chóng hoàn thành thương vụ này. Dortmund chỉ cho phép tiền đạo Gabon rời đi trước ngày đội bóng trở lại tập trung (26/07). Họ không muốn có bất kỳ xáo trộn nào trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Bayern 'hút máu' Bayer

    Với thế lực cũng như nền tài chính hùng mạnh, từ bao năm qua, Bayern luôn thực hiện chính sách chiêu mộ các tài năng sáng giá của những đội bóng khác ở Bundesliga. Chính sách này không chỉ giúp Bayern mạnh hơn, họ còn làm suy yếu các đối thủ trong việc cạnh tranh chức vô địch Bundesliga.

     - Bóng Đá

     

    Và mới đây, theo như trang truyền thông TZ, nạn nhân tiếp theo của Hùm xám sẽ là Bayer Leverkusen. Tài năng của đội bóng này mà Bayern nhắm đến là Julian Brandt, tiền đạo đang cùng tuyển Đức tham dự Confed Cup trên đất Nga. Trang TZ cho biết Leverkusen đã chấp nhận đề nghị chiêu mộ Brandt từ phía Bayern. Thỏa thuận này cho phép cầu thủ người Đức sẽ tiếp tục ở lại Lverkusen thêm một mùa giải trước khi chuyển đến Allianz Arena vào năm 2018.

    Julian Brandt là tài năng trẻ sáng giá của Leverkusen trong những năm gần đây. Anh có tốc độ và kỹ thuật khéo léo. Mới nhất, Brandt đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận ra quân Confed Cup của Cỗ xe tăng Đức. Nhiều khả năng, Brandt sẽ là phương án thay thế trong tương lai dành cho Arjen Robben, cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 33.

    Video: Như này có đủ thay Robben?

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 21:50 22/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...