MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Chuyển nhượng Barca ngày 25/06: Án binh chờ Verratti và PSG 'nội chiến'

    21:12 Chủ nhật 25/06/2017

    BongDa.com.vn Barcelona gần như đã làm xong phần việc của mình trong phi vụ Marco Verratti. Tình thế giờ đây rất hỗn loạn tại sân Công viên các Hoàng tử. Đội bóng nước Pháp đang ở trong tình cảnh 'nước sôi lửa bỏng', còn Barca thì chỉ rung đùi chờ mục tiêu của mình tự giải quyết những vấn đề còn lại.

    Truyền thông Pháp 2 ngày vừa qua rất sôi nổi với những diễn biến tại Paris Saint-Germain. Như đã nói, Verratti quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ của mình, quay về gặp mặt trực tiếp chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Anh đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng ra đi, thậm chí còn 'dọa' sẽ lôi luật sư vào cuộc nếu đội bóng chủ quản nhất quyết gây khó dễ.

     - Bóng Đá

     Verratti đã cạn tình với PSG. Ảnh: Sport.

    Tuy nhiên, giám đốc thể thao mới của PSG là ông Henrique Antero đang tỏ ra vô cùng cố gắng. Nhiệm vụ đầu tiên của ông khi mới nhậm chức là giữ chân cho bằng được tiền vệ ngườiItalia. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục người đại diện của Verratti, ông đã phải tìm đủ cách để lay chuyển ngôi sao này.

    Động thái mới nhất mà ông đưa ra là PSG sẽ đảm bảo việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu để thực hiện tham vọng to lớn của đội bóng. Đây là điều mà Verratti đang không nhìn thấy và cũng là lý do anh nhất quyết chuyển đến Camp Nou. Đồng thời, Antero cũng đã nhờ truyền thông hỗ trợ, đăng tải thông tin cho rằng tiền vệ số 24 sẽ xem xét việc ở lại sau khi nghe điều kiện này.

    Nhưng bấy nhiều có vẻ là chưa đủ để khiến Verratti bỏ cuộc. Thậm chí, anh còn phản ứng gay gắt hơn sau khi chứng kiến những gì mà báo chí đăng tải. Trên Instagram, ngôi sao này tỏ ra hết sức tức giận, khẳng định rằng mình chưa hề nói gì đến việc muốn hủy ý định chuyển tới Barca. 'Cuộc nội chiến' tại sân Công viên các Hoàng tử đang diễn ra, phần bất lợi đương nhiên thuộc về PSG. Còn Barca nghiễm nhiên ngồi từ xa quan sát và rung đùi.

    Ngoài việc đang nắm lợi thế lớn trong thương vụ này, Barca còn đang xúc tiến những cái tên khác. Mới đây, tiền vệ người Brazil Paulinho cũng lên tiếng xác nhận việc anh đã nhận được lời đề nghị từ phía đội chủ sân Camp Nou. Theo lời anh thì các bên đang ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Còn bản thân cầu thủ này cũng khá phân vân trước 2 lựa chọn: một là tìm cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp, hai là tiếp tục cuộc sống yên ổn cùng gia đình tại xứ tỉ dân.

     - Bóng Đá

     Barca còn rất nhiều cầu thủ cần thanh lý giống như Douglas. Ảnh: Sport.

    Ở chiều hướng ngược lại, Barca vẫn đang cố gắng tìm bến đỗ cho những cầu thủ không có đất diễn của mình. Mới nhất, CLB Real Betis đang hỏi mua cầu thủ chạy cánh Cristian Tello. Sản phẩm của lò La Masia vừa trở lại sau thời gian thi đấu tạm tại Fiorentina, và không được đưa vào kế hoạch mùa sau của HLV Ernesto Valverde. Bên cạnh đó, hậu vệ Douglas Pereira cũng nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce. Chắc cũng ít ai còn nhớ đến việc hậu vệ này vẫn đang thuộc biên chế Barca. Anh vừa trải qua một mùa giải cho mượn trong màu áo Sporting Gijon.

    Màn trình diễn của Douglas trước khi chuyển đến Barca:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 21:00 25/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...