Hôm qua, Arsenal đã chính thức công bố thương vụ Alexandre Lacazette. Để có được tiền đạo người Pháp, Pháo thủ phải bỏ ra số tiền kỉ lục vừa được Lyon tiết lộ là 46.5 triệu bảng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển sang Arsenal, Lacazette sẽ sớm có màn ra mắt đội bóng khi Pháo thủ có chuyến du đấu Hè tại Sidney, Úc ngay trong tuần này. Kế đến, Lacazette sẽ cùng các đồng đội mới đụng độ Bayern Munich ở Trung Quốc.
Khi đã có Lacazette, Arsenal đã có thể để Olivier Giroud đến Everton, với giá 20 triệu bảng. Hàng công Pháo thủ sau đó sẽ còn nhiều biến động, bởi tương lai của Alexis Sanchez đang bị đặt dấu hỏi, còn HLV Arsene Wenger đang để ý đến 2 cầu thủ tấn công xuất sắc khác, là Riyad Mahrez của Leicester City và Thomas Lemar của Monaco.
Cũng trong đêm qua (giờ Việt Nam), người đại diện của Wayne Rooney đã đến văn phòng riêng của Bill Kenwright - Chủ tịch CLB Everton. Rooney cũng đã có mặt ở thành phố cảng Liverpool thay vì chuẩn bị lên đường sang Mỹ cùng Man United để chuẩn bị cho chuyến du đấu. Giới truyền thông Anh cho biết Everton sẽ có được Rooney mà không mất phí chuyển nhượng, bù lại, họ phải chấp nhận chi trả mức lương 250.000 bảng cho tiền đạo người Anh.
Không Rooney, không Ibra, hàng tiền đạo Man United chỉ còn 2 cái tên trẻ tuổi là Anthony Martial và Marcus Rashford. Bởi vậy, HLV Jose Mourinho đang tỏ rõ quyết tâm chiêu mộ Alvaro Morata. Sau 2 lời đề nghị ban đầu (60 triệu euro và 70 triệu euro) bị Real từ chối, Man United đã gửi đến nhà ĐKVĐ Champions League đề nghị thứ 3, có lẽ là cuối cùng, trị giá 75 triệu euro cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Rất nhiều nguồn tin khẳng định trong tuần này, Morata có thể chính thức trở thành người của Quỷ đỏ. Và dù có được Morata, Man United vẫn sẽ tiếp tục săn tiền đạo, với Romelu Lukaku là sự chọn lựa ưu tiên.
Trong khi chờ đợi các 'bom tấn' Tiemoue Bakayoko hay Antonio Rudiger, thì mới nhất, Chelsea đã chính thức có được sự phục vụ của sao trẻ Nicolas Tie. Cầu thủ người Pháp trước đây đã có thời gian thử việc tại Chelsea nhưng phải chờ đến 16 tuổi để ký hợp đồng chuyên nghiệp.
HLV Liverpool, Juergen Klopp đã lên tiếng khẳng định tương lai của Daniel Sturridge là ở Anfield. Khi đã an tâm với hàng công, The Kop đã gửi lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng đến Lyon để chiêu mộ hậu vệ trẻ tài năng Emanuel Mammana. Bên cạnh đó, họ cũng rất kiên trì chiêu mộ tiền vệ Naby Keita, dù bị RB Leipzig ép giá đến 70 triệu bảng.
Lí do Liverpool thèm khá Naby Keita: