MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Chuyện Mourinho - Bruyne đã suýt chết chìm ở Chelsea như thế nào? (Phần cuối)

    18:19 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Câu chuyện xung đột giữa Mourinho và Bruyne bị bóp méo theo nhiều kịch bản khác nhau. Bruyne lười tập luyện hay Mourinho bảo thủ. Những tình tiết ẩn sau đó là gì?

    Klaus Aloffs - GĐTT của Wolfsburg nói rằng ông muốn chiêu mộ Bruyne. Những cuộc thương thảo bắt đầu diễn ra. Kevin đang ở trong một khoảng thời gian cực kì khó khăn. Người đại diện, bố mẹ cũng như bạn bè thường xuyên bay sang Anh để động viên cầu thủ người Bỉ. Bruyne chưa bao giờ muốn đóng vai phụ và giờ thì đang phải chịu thảm cảnh còn tệ hơn thế.

    Anh chỉ được đá ở League Cup và là cầu thủ dự bị ở Champions League. Bruyne than thở:

    “Tôi đã chơi không tốt trong trận gặp Swindon, điều đó không sai. Nhưng những người biết tôi đều nhận ra rằng tôi luôn tập luyện chăm chỉ.”

    “Willian chuyển đến khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, nhưng cơ hội của tôi sẽ đến. Tôi vẫn chưa nghĩ tới kì chuyển nhượng tháng 1."

     - Bóng Đá

     Bruyne và Mourinho có quãng thời gian chiến tranh lạnh.

    Nhưng sau đó, anh bác bỏ những gì mình đã nói ở bài phỏng vấn trên:

    “Tôi không nên nói về những buổi tập như thế trên mặt báo. Nhưng tôi muốn bảo vệ bản thân. Tôi thực sự không hiểu vì sao mình mất vị trí sau trận gặp MU. Tôi chưa bao giờ hỏi Mourinho. Ông ấy cũng chưa từng khuyên bảo tôi rằng – ‘Kevin, cậu tập chưa tốt’ hay khuyến khích tôi tập tốt hơn.”

    “Thật tệ khi ông ấy nói những điều đó ở buổi phỏng vấn. Điều đó ít nhiều khiến tôi tự ái.”

    Vào tháng 11, sau khi chỉ đá 86 phút ở League Cup và Champions League, tiền vệ người Bỉ đã quán triệt tư tưởng.

    “Ban đầu tôi không thể sống với chuyện bị loại ra khỏi đội. Tôi gần như phát điên. Nhưng sau hai tháng tôi quyết định sẽ đối mặt với tình huống này. Tôi tự nhủ rằng mình phải tập luyện thật chăm chỉ cho đội bóng mới. Tôi đang đếm ngược từng ngày để rời đi.”

    “Vào tháng 11, ban lãnh đạo nói rằng tôi đã chơi tốt và sẽ có cơ hội. Nhưng sau đó tôi nhận ra đó là những lời nhảm nhí. Tôi nhất quyết phải ra đi.”

    Giữa tháng 12, đại diện của Bruyne tới London để gặp Jose Mourinho cũng như BLĐ Chelsea. Lần này, Bruyne có dịp được đối thoại trực tiếp với Mourinho.

    “Mourinho gọi tất cả các tiền vệ tấn công của Chelsea vào văn phòng làm việc cá nhân và đưa cho chúng tôi xem những thống kê từ số pha kiến tạo, bàn thắng, tỉ lệ chuyền bóng, cả tỉ lệ rê dắt thành công nữa,” Bruyne ngậm ngùi chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Bruyne cho rằng mình không nhận được sự công bằng.

    “Ông ấy muốn chứng minh rằng tôi không thể hiện đúng đẳng cấp như những người khác.”

    “Tôi trả lời ông ấy rằng - xin lỗi, nhưng điều đó hoàn toàn thiếu logic. Tôi được đá ít hơn những người khác. Thế nào mà ông lại so sánh giữa chúng tôi được? Thật không công bằng.“

    Ở buổi gặp mặt đó, Kevin và người đại diện đã làm rõ rằng tốt hơn hết anh nên được ra đi. Bruyne sau đó nói với báo giới Bỉ:

    “Mourinho nói rằng tôi luôn có cơ hội để chơi bóng. Ông ấy cũng nói rằng không muốn tôi ra đi, ngay cả khi được cho mượn, bởi tôi là một cầu thủ giỏi”

    “Nhưng giờ tôi biết làm gì. Sau buổi họp báo ở Bucharest tôi bắt đầu luyện tập chăm chỉ hơn. Tôi đã giảm 3 kg. Nhưng tình hình chẳng bao giờ thay đổi.”

    “Ban đầu, Mourinho từ chối điều đó. Ông ấy muốn tôi phải chiến đấu  để giành một vị trí. Nhưng tôi nói rằng tôi luôn có cảm giác như mình sẽ không bao giờ tìm thấy sự công bằng. Vì thế CLB bắt đầu tìm kiếm một CLB mới cho tôi.“

    Trong cuốn tự truyện xuất bản hồi năm 2015, Bruyne nói thêm:

    “Tôi nói rõ với Chelsea rằng tôi không muốn bị cho mượn nữa. Họ chiêu mộ tôi từ Genk và chính Genk đề nghị mượn tôi tiếp. Họ gọi tôi trở lại và cho Bremen mượn. Sau những điều đó, tôi muốn được bán đứt.”

    “Nếu không tôi sẽ tiếp tục tình huống này lần nữa - chơi tốt khi được cho mượn, trở về đội bóng chủ quản và cứ thế, cứ thế, chẳng khác gì một cầu thủ trẻ trở về sau khi được cho mượn và luôn phải chứng tỏ lại mọi thứ. Đó là điều tôi không muốn diễn ra 3 lần liên tiếp.“

    “Có thể tôi sẽ đá tốt ở Wolfsburg, chơi một kì World Cup thật hoàn hảo, trở lại Chelsea và lại phải chứng tỏ mọi thứ. Không, tôi không muốn điều đó nữa. Tôi muốn ra đi.“

    Cuối tháng 1/2014, mong muốn của Bruyne chính thức được toại nguyện. Wolfsburg trả cho Chelsea 20 triệu bảng để có sự phục vụ của anh.

    “Tôi không cho rằng những gì có ở London là quãng thời gian thất bại,” anh nói vài tháng sau khi chuyển sang Wolfsburg.

     - Bóng Đá

     Sau cùng, Bruyne không trách Mourinho.

    “Tôi hoàn toàn không có gì phải ân hận. Tôi không nghĩ họ cũng sẽ không ân hận. Họ đã 2 lần vô địch Premier League sau khi tôi ra đi. Đó đơn giản là chuyện một cầu thủ đến rồi đi. Với tôi, điều quan trọng là mình đã đưa ra quyết định đúng đắn. Sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở đây thêm vài năm nữa.”

    Bruyne bước tiếp mà không đổ lỗi cho Mourinho. Với tiền vệ Man City, chỉ đơn giản là mọi thứ đã xảy ra, chứ không phải một lỗi lầm của ai đó

    Ngọc Thiện - BongDa.com.vn - TTVN | 18:09 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...