Đội bóng của HLV Dean Smith đã trụ hạng thành công. Không ai khác, Jack Grealish là đầu tàu trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Aston Villa. Chính Grealish đã nổ súng trong trận đấu cuối cùng tại Premier League mùa này.
Grealish còn ba năm trong hợp đồng của mình ở Villa Park và Villa muốn giữ anh ở lại để sẵn sàng cho mùa bóng 2020/21. Tuy nhiên, tiền vệ ngôi sao người Anh lại không cam kết tương lai cùng CLB. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi với tài năng đặc biệt đó, sẽ rất lãng phí nếu Grealish không được chinh chiến ở trời Âu.
Grealish là mục tiêu hàng đầu của Man Utd. Ole Gunnar Solskjaer là một người rất ngưỡng mộ đội trưởng của Aston Villa. Tuy nhiên, khi Villa hét giá Grealish lên đến 80 triệu bảng, Quỷ đỏ phải bỏ qua, bởi họ còn phải theo đuổi một mục tiêu đắt giá khác là Jadon Sancho.
Và giờ đây, theo nhà báo Kaveh Solhekol, Arsenal cũng đã tỏ rõ sự quan tâm của mình đến Grealish. Tuy nhiên, họ khó có thể chấp nhận số tiền 80 triệu bảng mà Aston Villa yêu cầu.
Cần biết rằng, ngân sách chuyển nhượng mùa hè của Arsenal đã bị ảnh hưởng bởi việc họ không đủ điều kiện tham dự Champions League và sự không chắc chắn về tài chính đang diễn ra do đại dịch coronavirus gây nên. Nhưng nếu Villa giảm giá Grealish còn 50 triệu đến 60 triệu bảng, Pháo thủ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Mikel Arteta nói về bước tiến của Arsenal: