MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Chuyên gia cảnh báo về tình hình sức khỏe của Klopp

    19:26 Thứ bảy 27/01/2024

    BongDa.com.vn Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, Jurgen Klopp trông như một "người đàn ông kiệt sức" khi tuyên bố quyết định từ chức huấn luyện viên Liverpool.

    Klopp bất ngờ tiết lộ rằng ông sẽ rời Lữ đoàn đỏ vào cuối mùa giải sau gần 9 năm nắm quyền. Nhà tâm lý học và chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton khẳng định nhiệm kỳ của Klopp ở Anfield đã gây bất lợi cho sức khỏe của ông.

    Stanton nói với Mega Dice: "Klopp trông giống như một người đàn ông rất mệt mỏi và kiệt sức. Giọng của ông ấy trầm hơn về âm sắc, âm lượng và cao độ, điều này cho thấy ai đó đang mệt mỏi không chỉ về thể chất mà cả tinh thần."

    Klopp lần đầu lộ diện sau thông báo rời Liverpool - Bóng Đá

     Klopp trong đoạn video báo tin.

    "Ông ấy sẽ phải mất nhiều tháng để lấy lại sức lực vì thời gian ở Liverpool đã ảnh hưởng đến ông ấy. Đã đến lúc ông ấy phải quyết định giữa sức khỏe hay công việc của mình."

    Stanton cho rằng Klopp dường như biết rằng đây là thời điểm thích hợp để ra đi: "Những biểu cảm buồn bã mà chúng ta thấy trên khuôn mặt ông ấy đều phù hợp với những gì ông ấy đang nói. Sự kết hợp giữa nỗi buồn thực sự và thất vọng vì ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Ông ấy vuốt ve chân mình rất nhiều, đó là một cử chỉ tự trấn an bản thân, giống như ôm mình để nói: 'Đây là điều đúng đắn'."

    Thanh Vũ | 18:56 27/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...