Cựu cầu thủ 31 tuổi, người từng thay thế Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 4 năm 2021 cho đến hết mùa giải, một lần nữa được chủ tịch Daniel Levy đề nghị tạm dẫn dắt Spurs sau khi HLV tạm quyền Cristian Stellini bị sa thải.
Mason bắt đầu làm HLV sau khi buộc phải nghỉ thi đấu sau chấn thương đầu khiến anh suýt chết trong một trận đấu 6 năm trước. Và với việc Mason một lần nữa phải xuất hiện với tư cách là người quản lý, những ký ức về sự nghiệp bị cắt ngắn của anh có thể sẽ hiện lên trong tâm trí.
Chuyện gì đã xảy ra với Ryan Mason?
Mason đã phải chịu đựng một pha va chạm kinh hoàng với Gary Cahill của Chelsea trong trận đấu ở Premier League với Hull City vào tháng 1 năm 2017. Cựu tiền vệ này đang canh chừng một quả phạt góc cho đội bóng của mình khi anh va chạm với Cahill ở phút thứ 14.
Mason nói với FourFourTwo vào năm 2018: "Bóng đến, tôi nhảy lên đánh đầu, và đột nhiên tôi cảm thấy một lực xuyên qua hộp sọ của mình. Đó là nỗi đau tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Mọi người cho rằng tôi sẽ không nhớ lúc đó, nhưng tôi có. Tôi có thể nhớ bác sĩ chạy đến, đau đớn vô cùng, trải qua tất cả các cuộc kiểm tra tiêu chuẩn sau bất kỳ chấn thương đầu nào."
"Cơ thể bạn rơi vào trạng thái hoảng loạn và tự bảo vệ tự nhiên khi bạn bị thương nặng - nó biết khi nào có điều gì đó không ổn xảy ra. Cơn đau không thể chịu nổi; nó giống như một quả bom nổ trong đầu tôi."
Mason đã được điều trị trong 9 phút trên sân Stamford Bridge trước khi được cáng ra sân với mặt nạ dưỡng khí và được đưa đến Bệnh viện St Mary ở London. Chỉ 61 phút sau khi vụ việc xảy ra, Mason đã trải qua cuộc phẫu thuật khẩn cấp để sửa hộp sọ bị nứt của mình, được giữ lại với nhau bằng 28 chiếc đinh vít và 45 chiếc ghim.
Trong 8 ngày nằm viện, anh ngủ từ 20-22 giờ mỗi ngày, Mason đã được đội trưởng Chelsea John Terry và huấn luyện viên Antonio Conte cũng như Cahill đến thăm. 1 năm sau sự cố và sau khi vật lộn với quá trình hồi phục, anh tuyên bố rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ giã bóng đá ở tuổi 26 theo lời khuyên của bác sĩ.
Cahill đã nói trên Twitter vào thời điểm thông báo: "Thật đau lòng khi nghe tin tức từ Ryan. Tranh giành một quả phạt góc là điều chúng tôi đã làm hàng nghìn lần và chứng kiến những hậu quả đó đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như Ryan thật đau lòng."
Mason, người đã khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2015, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình với học viện Spurs vào năm 2018 và được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận phát triển cầu thủ vào năm 2020. Lần đầu tiên anh dẫn dắt Spurs vào năm 2021 đã chứng kiến anh trở thành HLV trẻ nhất trong lịch sử Premier League, đồng thời anh cũng dẫn dắt trận chung kết League Cup thất bại trước Manchester City của Gà trống.