MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chuyện Dortmund: Có những nỗi đau đã trở nên chai sạn

    08:54 Thứ năm 12/05/2016

    Hãy tin rằng bây giờ Dortmund đã chai lì cảm xúc bởi có những nỗi đau đã trở nên quá quen thuộc.

    (BongDa.com.vn) – Tất nhiên người đau ở đây chẳng phải là Hummels, càng không phải là Bayern Munich. Chính Borussia Dortmund mới là kẻ phải hứng chịu nỗi đau dù cho họ đã nhận được 38 triệu euro từ “Hùm xám”.

    Chuyện Dortmund: Có những nỗi đau đã trở nên chai sạn
    Việc Hummels chính thức trở thành người của Hùm xám như dát nhao cứa vào lòng các CĐV Dortmund. Ảnh: Internet.
    Đùng một cái BLĐ đội chủ sân Alianz Arena ra thông báo họ đã chiêu mộ được Renato từ Benfica và Hummels. Tất nhiên các Die Borussen không đến nỗi chưng hửng bởi họ đã nhận biết sự rục rịch của thương vụ này từ vài tuần trước thông qua sự mập mờ của cả đôi bên.

    Nhưng chính Hummels cách đây vài ngày còn nói rằng vẫn chưa rõ việc đi hay ở thế mà đến hôm nay lại chính thức trở thành người của “Hùm xám” trong mùa tới thì quả thực là đau đớn. Nếu biết rằng trung vệ sinh năm 1988 này còn đang mang băng thủ quân của đội chủ sân Signal Iduna Park thì sẽ thấy Vàng đen khổ sở như thế nào.

    Đừng nghĩ rằng lúc này mùa giải đã kết thúc, đoàn quân của Thomas Tuchel vẫn còn đang miệt mài tập luyện để hướng tới danh hiệu duy nhất của mùa giải, đó là trận chung kết DFB Pokal danh giá với chính Bayern. Ấy vậy mà người thủ lĩnh tinh thần của họ lại đào tẩu sang chính kẻ thù không đội trời chung ấy.

    Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng lại một ngày đầu hè năm 2013, Mario Goetze cũng xác nhận gia nhập “Hùm xám” ngay trước thềm chung kết Champions League 2012/2013 với chính Bayern khiến nhiều Die Borussen ngỡ ngàng và tức giận. Thậm chí đến tận bây giờ nhiều người vẫn chưa tha thứ cho cậu bé vàng của nước Đức và phản đối việc Vàng đen chiêu mộ lại anh.

    Đó chưa phải là tất cả những gì mà Bayern gây ra với Dortmund, một năm sau khi “cuỗm” Goetze khỏi Signal Iduna Park họ tiếp tục chiêu dụ được sát thủ Robert Lewandowski đến với sân Allianz Arena theo dạng chuyển nhượng tự do. Còn gì đau hơn cho Vàng đen khi họ mài dũa Lewandowski từ một tiền đạo vô danh nhưng cuối cùng chẳng thu được một xu phí chuyển nhượng.

    Chuyện Dortmund: Có những nỗi đau đã trở nên chai sạn
    Dortmund đã chứng tỏ họ vẫn có thể trụ vững khi những trụ cột năm nào như Mario Goetze hay Lewandowski dứt áo ra đi. Ảnh: Internet.

    Nhẽ ra, Bayern vài năm nay còn lăm le hốt luôn Marco Reus nhưng họ không mua được lòng trung thành của tiền vệ 27 tuổi. Reus từng nói rằng nếu ra đi anh sẽ chọn một nơi khác chứ không cập bến Allianz Arena để làm đau lòng Dortmund. Hãy tin rằng lời nói của anh là thật bởi mùa hè 2013, cầu thủ này từng khước từ đống tiền của Bayern để về với Signal Iduna Park.

    Đã quá nhiều lần Dortmund rơi vào tình cảnh bị Bayern “hút máu”, đó là chưa kể những lần khác Nuri Sahin, Shinji Kagawa,… đi theo tiếng gọi của đồng tiền làm Vàng đen khổ sở. Đã có lúc tưởng như họ gục ngã không thể gượng dậy, nhưng hãy tin rằng bây giờ Dortmund đã chai lì cảm xúc bởi có những nỗi đau đã trở nên quá quen thuộc. Đừng thương hại và hãy tin rằng Dortmund vẫn sẽ vươn cao và xa hơn.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...