Man Utd và Arsenal đối đầu nhau trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ. Theo đó, Quỷ đỏ là đội chơi hay hơn. Bruno Fernandes và Jadon Sancho cùng ghi bàn giúp Man Utd thắng 2-0.
Đáng chú ý, sau 90 phút thi đấu, hai đại diện Premier League tiếp tục bước vào loạt sút luân lưu. Ở lần đá penalty này, thầy trò HLV Erik ten Hag tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 5-3.
Theo thỏa thuận từ đầu, khán giả theo dõi trận giao hữu của Manchester United với Arsenal tại Sân vận động MetLife ở New York được chứng kiến hai đội thi đấu luân lưu, bất kể kết quả sau 90 phút.
Mặc dù trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu trước mùa giải, nhưng cả Man United lẫn Arsenal đều đồng ý tham gia loạt sút 11m. Sở dĩ có chuyện này là bởi hai HLV coi đây là cơ hội hoàn hảo để tập luyện sút các quả phạt đền trước đám đông.
Theo Manchester Evening News, đây cũng có thể coi là màn biểu diễn làm hài lòng khán giả trên sân. Hay nói cách khác, mọi thứ đều để phục vụ người hâm mộ.
Đáng tiếc khi Andre Onana không thể ra sân. Cầu thủ này vừa mới hội quân với Man Utd nên không có thể trạng tốt nhất.