MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Chuyện 2 siêu phủi mới toanh ở đội tuyển quốc gia

    07:51 Thứ ba 20/09/2016 | 2| 2

    BongDa.com.vn Nghiêm Xuân Tú và Sầm Ngọc Đức - những cái tên lẫy lừng giới phủi Hà thành, vừa dắt tay nhau lên tuyển khi có một mùa giải bùng nổ trong mắt HLV Hữu Thắng.

    Cả Tú “ngựa” lẫn Đức “bờm” đều là những người truân chuyên với đời đá bóng. Họ đến với bóng đá không dễ dàng, phải vượt qua nhiều thử thách, nhưng vì họ coi bóng đá là lẽ sống và tận tâm với nó nên dù sớm hay muộn, thành công cũng không ngoảnh mặt làm ngơ mãi.

    Xuân Tú, sinh năm 1988, là con trai cựu cầu thủ Đường sắt VN Nghiêm Xuân Mạnh. Thuộc diện con nhà nòi, Tú “ngựa” được đưa vào môi trường chuyên nghiệp từ rất sớm, nhưng vì thời cuộc, vì tài năng chín chậm, vì bệnh ung thư, anh tưởng như đã phải vĩnh viễn xa rời trái bóng.

    ngoc-duc-1

     Sầm Ngọc Đức (áo trắng) là hậu vệ được tin cậy nhất mùa này của HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: Quốc Bảo.

    Ngọc Đức, sinh năm 1992, cả nhà không ai biết môn bóng đá mặt ngang mũi dọc thế nào. Cậu bé người dân tộc Thái đơn độc với niềm đam mê của mình từng thi trượt lò Sông Lam, sang lò VST cũng suýt bị thầy Văn Sỹ Hùng đánh rớt.

    Nhưng Đức “bờm” (anh mang cái biệt danh ngộ nghĩnh này cũng bởi bản tính thật thà, chất phác và vẻ mặt “ngố tàu”) coi bóng đá là con đường duy nhất để thoát nghèo. Cả tuổi thơ chỉ có nỗ lực và nỗ lực, anh đuổi kịp bạn bè, rồi vụt sáng để được “nhặt” ra đội trẻ Hà Nội T&T.

    Tú “ngựa” cũng coi bóng đá là con đường duy nhất để chống chọi với bệnh tật. Rời giường bệnh, anh lao ra sân bóng. Và như một thứ phúc đức của tổ tiên, anh không chỉ khoẻ lại mà còn trở thành một máy chạy thứ thiệt qua 3 mùa V.League, không chỉ thoả giấc mơ lên chuyên nghiệp mà còn đứng trước cơ hội sang chơi bóng ở nước Đức…

    Có một điểm chung giữa Xuân Tú và Ngọc Đức, đó là mùa giải 2016 đầy ấn tượng. Từ chỗ chỉ là những cái tên mờ nhạt, họ đã lọt vào mắt xanh của HLV Hữu Thắng theo cách không thể thuyết phục hơn.

    ngoc-duc-2

     Nghiêm Xuân Tú thực sự thăng hoa khi được chơi bóng dưới tay HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: Quốc Bảo.

    Xuân Tú chơi rất tốt kể từ khi rời Thanh Hoá về Quảng Ninh, nhưng cũng nhờ HLV Phan Thanh Hùng tiếp quản, anh mới thực sự được kích hoạt bản năng chơi bóng. Một mùa giải viên mãn, chơi đủ 26 trận, ghi 5 bàn và có đến 12 đường kiến tạo thành bàn, tiền vệ tốc độ và lắt léo này đã chinh phục CĐV đất mỏ không chỉ bằng tài lẻ nhạc chế, thơ vui hay “giật tút trên phây”.

    Ngọc Đức, ở vị trí hậu vệ biên, không có điều kiện để “nổi” như Xuân Tú, nhưng những đóng góp âm thầm của anh được tất cả cùng ghi nhận. Trong một mùa giải Hà Nội T&T đặc biệt khó khăn về lực lượng nhưng vẫn lên ngôi vô địch, Ngọc Đức đã đủ lớn để đá tròn vai và còn làm chỗ dựa tinh thần cho lứa đàn em.

    Từng được gọi lên tuyển U23 năm 2013, nhưng một suất trên ĐTQG vẫn là giấc mơ với Sầm Ngọc Đức. Anh bảo, tin “sét đánh” này đến thật bất ngờ khi còn chưa kịp vui nốt niềm vui vô địch. Đức thật thà chia sẻ, đá ở “chỗ thấp” như anh, phải rất là may mắn mới được gọi đi đội tuyển.

    ngoc-duc-3

     Tú "ngựa" và Đức "bờm" trong một trận đấu nảy lửa trên sân phủi. Họ đều là trụ cột của Cường Quốc và Tin lớn & Anh em. Ảnh: Quốc Bảo.

    Với Xuân Tú thì anh là một tân binh đúng nghĩa. Tú “ngựa” ngày nhỏ từng thổ lộ khát khao với bố, rằng anh mong một lần mặc áo tuyển Việt Nam. Lúc này, ông Mạnh, bố của Tú vẫn còn chưa hết nghẹn ngào vì đứa con trai với đường đời trắc trở cuối cùng cũng chạm đến hạnh phúc muộn màng.

    Cô vợ ca sĩ của Tú “ngựa” ngay sau khi nhận tin chồng lên tuyển đã buông lời trách móc ngọt ngào, rằng kế hoạch kỷ niệm ngày cưới ở nước ngoài coi như phá sản. Nhưng cô không phải người duy nhất có vẻ “buồn”, bởi ông bầu Cường “hói” của FC Cường Quốc cũng sẽ vắng “chân chuyên” Tú “ngựa” vô hạn ở giải phủi danh giá nhất Hà thành.

    Tương tự như thế là ông bầu Tin lớn, khi vẫn đêm ngày mong Đức “bờm” hết V.League để tăng cường cho Tin lớn & Anh em. Năm 2014, khi Tin lớn & Anh em vô địch giải ngoại hạng phủi HPL-S2, Sầm Đức đóng vai “người gánh team” xuất sắc.

    Danh sách đội tuyển Việt Nam:

    Thủ môn (4): Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh).

    Hậu vệ (9): Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (B.Bình Dương), Đinh Tiến Thành (Cần Thơ), Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Sầm Ngọc Đức (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải, Trần Đình Hoàng (SLNA), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh).

    Tiền vệ (10): Trần Phi Sơn (SLNA), Lương Xuân Trường (Incheon United), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh (Thanh Hóa), Nguyễn Trọng Hoàng (B.Bình Dương), Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC).

    Tiền đạo (6): Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

    Quốc Bảo | 06:27 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...