MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • "Chúng tôi thắng 12-0 và tôi ghi được 9 bàn vào lưới Chelsea"

    10:24 Thứ sáu 30/09/2022 | 3

    BongDa.com.vn Armando Broja đã chia sẻ câu chuyện rời Tottenham Hotspur để đến Chelsea trong quá khứ.

     

    Armando Broja đã gây ấn tượng ở mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Southampton ở Premier League. Sau 32 trận, Broja ghi 6 bàn thắng. Tính đến lúc này của mùa giải 2022/23, cầu thủ 21 tuổi đã ra sân 6 trận trên mọi đấu trường trong màu áo Chelsea.

    Broja đến Chelsea vào năm 2009 sau 2 năm mài giũa tại học viện Tottenham Hotspur để rồi trải qua mùa giải 2019/20 ra mắt tại Stamford Bridge. Giải thích nguyên nhân chia tay Tottenham để đến Chelsea, tiền đạo sinh năm 2000 tiết lộ trên The Players Tribune:

    "Tôi nhớ mình đã tham gia một giải đấu. Tuyển trạch viên của Tottenham đến để theo dõi một cậu bé khác. Tôi đã thi đấu tốt ở giải đấu đó và đạt danh hiệu cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu nên họ đã đến gặp bố và mẹ tôi trước khi tôi biết về điều đó. Vì vậy, khi tôi trở về, mẹ và bố nói Tottenham đã đến tìm họ và tôi đã nghĩ 'Tottenham là ai?'.

    "Lúc đó tôi còn khá trẻ và tôi không biết bất cứ điều gì ngoài đội bóng của tôi là Burnham Juniors. Ba mẹ mới nói là đội ở Premier League và chia sẻ hết điều này đến điều khác. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình có thể chơi cho CLB lớn."

     Broja chia sẻ lý do đến Chelsea.

    "Nhưng anh họ mẹ tôi, bác ấy là một fan cuồng nhiệt của Chelsea. Bác ấy sẽ đưa tôi đến mọi trận đấu của Chelsea khi tôi mới lên ba hoặc bốn tuổi vì vậy tôi luôn ủng hộ Chelsea. Bác ấy yêu Chelsea nên trong đầu tôi chỉ ủng hộ Chelsea, nhưng tôi không biết sự kình địch giữa Tottenham và Chelsea nên khi gia nhập Tottenham, tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào."

    "Khi tôi còn ở Tottenham, tôi ủng hộ Chelsea nhưng tôi luôn muốn đánh bại họ vì tôi muốn đến Chelsea và mọi người ở đó thấy rằng tôi muốn gia nhập đội bóng. Tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị và sau đó tôi đã xin HLV tung mình vào sân vì đội bóng đang thua 0-2."

    "Ngay khi vào sân, tôi đã có một pha kiến tạo và sau đó lập công để gỡ hòa 2-2. Tiếp theo, chúng tôi chuyển sang phần sân bên kia và thi đấu với đội khác. Chúng tôi thắng 12-0 và tôi ghi được 9 bàn vào lưới Chelsea. Hai cầu thủ của Chelsea đến và nói 'wow, chúng tôi muốn có cậu'.

    "Điều đó cuối cùng xảy ra, tôi gia nhập U9, U10 Chelsea và ở đó đến bây giờ."

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 09:54 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...