HLV Nenad Bjelica khẳng định, ông thực sự thất vọng sau trận thua Real Madrid vì một lần nữa Union Berlin lại đón nhận thất bại trong nhũng phút cuối trận. Dù vậy, Bjelica cũng hài lòng vì đã làm khó được Los Blancos.
Thuyền trưởng của Berlin chia sẻ:
"Chúng tôi lại để thua trong vài phút cuối. Real Madrid đã chiếm ưu thế và khiến chúng tôi phải chơi phòng ngự nhiều hơn. Chúng tôi đã cho thấy mình là một đội dũng cảm. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ thất bại này, từ số lần để thua ở những phút cuối trong thời gian gần đây."
"Chúng tôi nên cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được."
"Chúng tôi rất hài lòng vì đã làm khó được Real Madrid. Họ đã có thể thi đấu thoải mái hơn một chút, nhưng Rudiger và Kroos đều đã vào sân từ băng ghế dự bị. Họ hầu như không xoay tua đội hình. Họ đánh giá trận đấu rất nghiêm túc và tôn trọng chúng tôi."
“Đúng là Bellingham không ghi bàn, nhưng họ có chất lượng đến mức nếu không phải Bellingham, thì đó sẽ là Joselu, Rodrygo…”