Việc Man Utd muốn chiêu mộ Mauricio Pochettino đã quá rõ ràng kể từ sau khi đội bóng này sa thải Jose Mourinho vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, ở thời điểm nhạy cảm của mùa giải, Quỷ đỏ chỉ có thể bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer làm huấn luyện viên tạm quyền.
Ý định với vị thuyền trưởng người Argentina sẽ được khởi động vào mùa hè, nhưng mới đây Pochettino cũng tái khẳng định rằng ông mong muốn ở lại Spurs thay vì ra đi: "Chúng tôi đã thắng Chelsea dù không chơi tốt nhất, nó cho thấy chúng tôi trưởng thành hơn và có gì đó khác biệt. 5 năm trước là một hy vọng, một mong muốn, một giấc mơ được cùng với các đội bóng lớn khác chiến đấu và nói về các danh hiệu.
Tôi nghĩ rằng Tottenham đang chuẩn bị trở thành một trong những câu lạc bộ thú vị nhất thế giới và hy vọng điều đó sẽ đến với chúng tôi. Nếu không phải với chúng tôi, di sản sẽ rất lớn sẽ là để các cầu thủ thuộc thế hệ tiếp theo chơi bóng ở đây như một ứng cử viên thực sự". Khi được hỏi liệu có muốn trở thành người quản lý Spurs vào giai đoạn phát triển tiếp theo của họ không, ông trả lời: "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi rất hạnh phúc ở đây, rất hạnh phúc".
Đây là lần thứ hai Mauricio Pochettino nói lên ước muốn được ở lại đội bóng phía bắc London. Tất nhiên, khả năng để Man Utd chiêu mộ người đàn ông 46 tuổi vẫn có bởi chủ tịch Daniel Levy mới là người có tiếng nói quyết định, dù mới đây ông được cho là sẽ không để mất Pochettino với bất cứ giá nào.