MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Chủ tịch La Liga: Tôi không tin Barca hối lộ trọng tài

    12:49 Thứ sáu 17/03/2023

    Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã có những chia sẻ thẳng thắn liên quan đến vụ cáo buộc Barcelona mua chuộc trọng tài trong 3 mùa giải (từ năm 2016 đến 2018).

    Trong bài phát biểu tại Forum of the Vanguard hôm 16/3 vừa qua, Tebas thừa nhận bản thân không tin Barcelona mua chuộc trọng tài.

    Tôi không tin rằng Barcelona đã hối lộ cho các trọng tài. Sự việc này cần được điều tra và làm rõ từ nhiều phía, bởi vì những khoản thanh toán cho Negreira đã kéo dài 20 năm", Mundo Deportivo dẫn lời Tebas.

    Trước đó vào hôm 15/2, Barcelona dính vào bê bối được truyền thông Tây Ban Nha gọi là "nghi án Negreira". Theo một cuộc điều tra về thuế, cựu trọng tài Jose Maria Enriquez Negreira - Phó chủ tịch ủy ban trọng tài Dasnil 95 bị tố đã nhận khoản thanh toán tổng cộng 1,4 triệu euro từ Barca trong 3 mùa giải (2016 - 2018).

    Liên quan đến vụ việc này, chủ tịch La Liga Javier Tebas từng tuyên bố rằng Joan Laporta (Chủ tịch Barca) nên từ chức nếu không có lời giải thích hợp lý về các khoản thanh toán của Barcelona.

    Ngoài ra, trong một video do La Liga công bố ngày 16/2, Tebas cũng nhấn mạnh rằng không thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kỷ luật trong thể thao đối với Barca vì 5 năm đã trôi qua. Theo ông, các biện pháp trừng phạt chỉ được áp dụng trong vòng 3 năm kể từ khi sự việc xảy ra.

    Trong khi đó, chủ tịch Barcelona Joan Laporta luôn khẳng định rằng câu lạc bộ vô tội trước bất kỳ cáo buộc nào. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Blaugrana với Enriquez Negreira hoàn toàn liên quan đến việc nhận báo cáo do thám cho các trọng tài. Ngoài ra, giữa họ không còn mối liên quan nào khác.

    Laporta hứa sẽ tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề này trong vài tuần tới. Hiện Barca đang trong quá trình tiến hành một số cuộc họp nội bộ liên quan đến sự việc trước khi mở cuộc họp báo công khai trong thời gian tới.

    Zing.vn | 12:00 17/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...