MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Chủ tịch đích thân ra trận, Sài Gòn nghiền nát Đà Nẵng, lên đỉnh bảng V-League

    19:37 Chủ nhật 15/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sài Gòn FC dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền kiêm Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành đã lột xác mạnh mẽ, hủy diệt Đà Nẵng với tỷ số khó tin 4-1.

    Chơi trên sân khách nhưng Sài Gòn FC của Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành bắt nhịp khá tốt và hưng phấn trong cuộc đối đầu Đà Nẵng thuộc vòng 2 V-League. Ngay giây 14, Geovane chuyền bóng dọn cỗ cho Pedro Paulo đệm bóng mở tỷ số 1-0. Hàng thủ Đà Nẵng gần như chôn chân tại chỗ trong tình huống đánh úp bất ngờ này.

    Phút thứ 8 đội khách suýt có bàn gia tăng cách biệt khi Minh Trung thực hiện cú sút phạt khá hiểm bóng đập đất rồi chạm cột dọc. Phải đến phút 15, đội chủ sân Hòa Xuân mới lấy lại thế trận và tổ chức tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Tống Đức An. Thế nhưng Đà Nẵng không cho thấy sự sắc nét, hiệu quả trong các đợt hãm thành.

    Ngược lại Sài Gòn FC rất nguy hiểm trong những pha phản công nhanh nhờ sự cơ động và máu lửa của cặp bài trùng người Brasil Geovane, Pedro Paulo. Phút 32, Pedro Paulo nã đại bác cực mạnh, bóng chạm cột dọc dội ra và Huỳnh Tấn Tài lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0. Bên ngoài sân, HLV Lê Huỳnh Đức thất thần vì không biết điều gì đang xảy ra với Đà Nẵng.

    Chủ tịch đích thân ra trận, Sài Gòn nghiền nát Đà Nẵng, lên đỉnh bảng V-League - Bóng Đá

    Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành tỏ ra mát tay dẫn dắt Sài Gòn quật ngã Đà Nẵng 4-1.

    Trận này đội khách chơi tập trung và máu lửa. Sài Gòn tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng. Phần sân đối diện, các ngoại binh Đà Nẵng trận này thi đấu dưới sức. Cặp tấn công Nsiah Philippe, Akinade gần như chẳng có pha phối hợp ra trò. HLV Lê Huỳnh Đức hiệp 2 rút Nsiah ra sân và thay bằng Võ Lý.

    Tuy vậy thế công đội chủ nhà vẫn không thể bật lên được. Sự gắn kết, ăn ý trong các pha phối hợp là điều mà Đà Nẵng còn thiếu. Chính vì vậy, không có gì bất ngờ khi đội khách nâng tỷ số lên 3-0.

    Từ pha phản công nhanh, Minh Trung, Tấn Tài và Pedro Paulo phối hợp ăn ý và người kết thúc là chân sút người Brasil. Phút 79, đội trưởng Quốc Long căng ngang để cho cầu thủ dự bị Vũ Tín dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 cho Sài Gòn FC. Những cố gắng của đội chủ nhà chỉ giúp họ tìm bàn thắng danh dự 1-4 do công Akinade thực hiện ở phút 88.

    Chủ tịch đích thân ra trận, Sài Gòn nghiền nát Đà Nẵng, lên đỉnh bảng V-League - Bóng Đá

    Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Sài Gòn FC. Ảnh VPF.

    Thắng tưng bừng và thuyết phục đội chủ sân Hòa Xuân, Sài Gòn FC bỏ túi 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm vươn lên dẫn đầu BXH V-League 2020 – chưa tính các trận đấu muộn diễn ra lúc 19h. Đây là chiến tích có phần bất ngờ, bởi Sài Gòn vừa có sự biến động trên cabin chỉ đạo với việc HLV Hoàng Văn Phúc từ nhiệm và Chủ tịch Vũ Tiến Thành phải kiêm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng. 

    Gia Minh | 19:07 15/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...