MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Chủ tịch Barca tránh trả lời về Haaland

    19:12 Thứ hai 03/01/2022

    Chia sẻ trong buổi lễ ra mắt tân binh Ferran Torres, Chủ tịch Joan Laporta của Barca chủ động né tránh những câu trả lời về Erling Haaland.

    "Tôi không muốn nói chính xác về cầu thủ nào. Điều đó không có lợi cho Barca khi sẽ bị đẩy giá cầu thủ. Chúng tôi tăng cường vị trí theo yêu cầu của HLV. Barca đang tìm kiếm cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình. Ferran là người Tây Ban Nha và thật tốt khi cậu ấy ở đây", ông Laporta khẳng định.

    Những câu hỏi về Haaland liên tục xuất hiện trong buổi lễ ra mắt của Ferran Torres của Barca. Dù né tránh nói ra tên của tiền đạo người Na Uy, song chủ tịch Barca biết cách úp mở để gây sức ép.

     - Bóng Đá

    Ông Laporta biết cách tạo lợi thế cho Barca trên thị trường chuyển nhượng.

    "Chúng tôi đang xây dựng một đội bóng hàng đầu. Mọi thứ đều có thể nếu Barca đi đúng hướng. Và tôi chắc chắn là vậy. Những ngôi sao hàng đầu đang sẵn sàng gia nhập Barca. Chúng tôi đang lấy lại vị thế. Cả thế giới nên sẵn sàng. Barca đang trở lại", Laporta quả quyết.

    Ferran Torres gia nhập Barca với giá 55 triệu euro từ Man City và là tân binh đắt giá đầu tiên của đội chủ sân Camp Nou ở nhiệm kỳ thứ hai của ông Laporta. Barca lúc này vẫn chưa thể đăng ký Torres vào đội hình thi đấu tại La Liga mùa này. Ông Laporta gọi cầu thủ người Tây Ban Nha là "ngoại lệ" khi Barca tiến hành mua người trước khi có thể đăng ký.

    Haaland cũng là mục tiêu hàng đầu mà Barca đang nhắm tới. Bản thân tiền đạo người Na Uy cũng muốn tới Tây Ban Nha chơi bóng. Theo AS, Erling Haaland đã đáp "Tôi sẽ chơi bóng tại đây, Tây Ban Nha" khi được người hâm mộ hỏi về tương lai trong thời gian nghỉ mát tại Marbella (Tây Ban Nha).

    Nhật Anh - Zing.vn | 18:31 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...