Mùa này, đội bóng vùng Merseyside đã giành được 97 điểm ở Premier League, nhưng họ vẫn chỉ là á quân bởi sự xuất sắc của nhà đương kim vô địch Manchester City. Tuy nhiên, Liverpool cũng đang đứng trước cơ hội có được danh hiệu đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp.
Nếu đánh bại Tottenham Hotspur vào rạng sáng mai tại thủ đô Madrid, Lữ đoàn đỏ sẽ có lần thứ 6 đăng quang ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu. Nhưng, chủ sở hữu của họ là John W Henry tin rằng chức vô địch nước Anh mới là điều lớn lao.
"Chúng khác nhau," ông nói với Sky Sports. "Champions League không bù đắp cho sự thất bại ở giải quốc nội nhưng, không vô địch Premier League năm nay có nghĩa là mục tiêu đó (đăng quang) thậm chí còn lớn hơn vào năm tới.
Điều này thực sự giống như việc quay lại trận chung kết Champions League là mục tiêu chúng tôi đặt ra từ đầu mùa giải năm nay. Chúng tôi sẽ chiến thắng ở giải quốc nội (Premier League) vào năm tới".
Điều này dường như không phải là suy nghĩ bình thường trước một trận đấu tầm cỡ như chung kết Champions League - bởi dẫu sao, một đội giành chiến thắng và có được chiếc cúp tai voi sẽ bù đắp cho bất kỳ thất vọng nào của mùa giải. Liverpool cũng chẳng phải ngoại lệ!