"Chú chó của Rakitic đá penalty còn tốt hơn anh"
20:18 Thứ tư 11/07/2018
BongDa.com.vn Ivan Rakitic không phải là một người đàn ông lạnh lùng của bóng đá thế giới. Nhưng chú chó, vợ và mẹ nuôi của anh đã tạo nên một con người đầy bản lĩnh trên đất Nga.

Năm 2012, khi còn khoác áo Sevilla, Ratikic đã thực hiện không thành công quả penalty trong trận đấu gặp Rayo Vallecano. Không lâu sau đó, anh nhận được một tin nhắn đầy hài hước từ người mẹ nuôi. Tin nhắn gồm bức ảnh chú chó của anh ở quê nhà đang chơi với quả bóng và nội dung: "Chó của con còn đá penalty tốt hơn con."

Sáu năm sau, vào buổi sáng trước trận đấu vòng 16 đội gặp Đan Mạch, vẫn là một người phụ nữ nhắn nhủ với Rakitic về penalty. Lần này, không phải là mẹ nuôi, đó là Raquel, vợ của anh. Raquel nói rằng trận đấu có thể bước vào loạt penalty và Rakitic cũng có thể sẽ đá quả thứ năm. Ngay sau lời nói của vợ, Rakitic ngay lập tức dành vài giờ đồng hồ để theo dõi những video về Kasper Schmeichel, anh cũng trò chuyện với Andrej Kramaric, người đồng đội cũ của Schmeichel tại Leicester, để có những lời khuyên. Và đêm đó Rakitic là người mang về chiến thắng cho Croatia sau quả penalty thứ 5 thành công, anh đánh lừa Kasper Schmeichel. Sáu ngày sau, Rakitic lại tái hiện điều đó một lần nước, trước chủ nhà Nga để đưa Croatia tiến vào bán kết.

 - Bóng Đá

 Cú đá quyết định của Rakitic, đưa Croatia vào bán kết.

Rakitic trở thành cầu thủ đầu tiên thực hiện thành công 2 quả penalty quyết định ở một kỳ World Cup. Rakitic luôn nói với các đồng đội trước loạt penalty rằng, họ phải làm tốt vì Luka Modric.

Ít ai biết rằng, Ivan Rakitic sinh ra và lớn lên ở Mohlin, Thụy Sĩ. Ngày anh sinh ra, Croatia chưa là một đất nước độc lập nhưng ba mẹ anh đều là người Croat. Rakitic rất biết ơn Thụy Sĩ vì đã cho anh một nơi an toàn tránh khỏi cuộc chiến Balkan. Nhưng khi lớn lên, anh đã đọc, lắng nghe những câu chuyện và hướng trái tim về Croatia: "Đó là lịch sử của bạn, những người đồng bào của bạn."

Mặc cho đã khoác áo Thụy Sĩ ở những lứa trẻ, Rakitic cuối cùng cũng lựa chọn Croatia. Đã có rất nhiều lời đe dọa, những lá thư với lời lẽ căm phẫn, những cuộc điện thoại gọi đến nhà Rakitic từ CĐV Thụy Sĩ sau quyết định của anh nhưng Rakitic luôn rõ ràng: "Đó là quyết định của trái tim, tôi không thể suy nghĩ nhiều."

 - Bóng Đá

 Ivan Rakitic luôn một lòng hướng về Croatia.

Và với những gì đang diễn ra trên đất Nga, Rakitic một lần nữa khẳng định, quyết định của anh ngày hôm đó hoàn toàn đúng đắn. Nói về thành tích lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại World Cup, Rakitic cho biết: "Đối với một quốc gia như Croatia, thật tuyệt vời khi nằm trong số 4 đội cuối cùng. Chúng tôi không muốn dừng lại, nhưng chúng tôi cũng không muốn gây thêm áp lực cho bản thân khi nghĩ về năm 1998. Họ đã làm những điều đáng kinh ngạc, họ còn hơn cả những anh hùng đối với chúng tôi."

Đêm nay, Rakitic hoàn toàn có thể vượt qua những người mà anh thần tượng trong suốt cả sự nghiệp. Không chắc sẽ có thêm một quả penalty quyết định thứ 3 dành cho Rakitic đêm nay, nhưng có thể chắc chắn rằng anh sẽ lại làm tốt nếu điều đó xảy ra. Ngay cả chú chó của Rakitic cũng biết đá penalty cơ mà!

Thành Đạt | 20:00 11/07/2018