Manchester United đã đánh mất hình ảnh của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới kể từ khi huyền thoại Sir Alex Ferguson giải nghệ, và đó cũng là lúc PCT Ed Woodward lên nắm quyền điều hành. Dĩ nhiên, dù Woodward có làm sai, thì gốc rễ của sự suy thoái này vẫn thuộc về Nhà Glazers - giới chủ của đội bóng.
CĐV Quỷ đỏ đã không còn kiên nhẫn từ lâu, họ thường xuyên kêu gọi anh em nhà Glazers "trả tự do" cho câu lạc bộ bằng nhiều hình thức khác nhau, thậm chí là lên kế hoạch biểu tình bên ngoài Old Trafford. Giờ đây, Man United đang đứng trước nguy cơ đổi chủ, với sự xuất hiện của thái tử Saudi Arabia, Mohammed Bin Salman.
Được biết, phía hoàng gia Saudi Arabia đã đưa ra lời đề nghị trị giá 3,5 tỉ bảng, nhưng bị Nhà Glazers thẳng thừng từ chối. Song, theo tiết lộ từ Twelfth Man Times, họ sẽ không giữ lại quyền kiểm soát Man United bằng mọi giá, mà sẵn sàng bán đi câu lạc bộ, nếu thu về được 4 tỉ bảng.
Đáng chú ý, một vị quan chức của Man United có tên là Richard Arnold đã ở có mặt Trung Đông trong tuần này để đàm phán với phía Saudi Arabia. Nếu thương vụ khổng lồ này được thực hiện, thì đây sẽ lại là một cơ hội giúp Nhà Glazers "làm giàu", bởi họ chỉ cần bỏ ra 790 triệu bảng để thâu tóm Quỷ đỏ vào năm 2005.
Xem Solskjaer phát biểu: