Christian Eriksen đóng vai trò quan trọng trong màn lội ngược dòng của Manchester United trước Nottingham Forest. Tiền vệ người Đan Mạch thay thế Mason Mount bị chấn thương và chơi rất xuất sắc trong đội hình của Erik ten Hag, ghi bàn giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng thắng 3-2.
Nói chuyện với MUTV sau chiến thắng, Eriksen thừa nhận rằng khi Quỷ đỏ bị dẫn trước 2-0, anh thực sự đã lo sợ về điều tồi tệ nhất: "Chắc chắn bạn cảm thấy rất không may mắn với bàn thua thứ hai, rằng đó có thể là một ngày dài, nhưng may mắn thay, mọi chuyện đã thay đổi.”
Eriksen cũng nói về bàn thắng của mình: "Đó là một trong những trường hợp mà bạn phải nắm lấy cơ hội ngay lập tức, vì bạn không có may mắn được một vị trí tốt. Tôi thực sự chỉ cố gắng ở trong khu vực mà bóng có thể tới và may mắn thay, tôi đã đưa bóng vào đúng vị trí."
Chiến thắng ngược dòng này mang lại tự tin cho Quỷ đỏ trước ngày chạm trán Arsenal. Trước đó Quỷ đỏ đã có trận thua trắng 0-2 trước Spurs.