Sau thất bại 0-2 trước Man City, tương lai Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới truyền thông xứ sương mù. Mặc dù vậy, nhiều khả năng chiến lược gia người Na Uy vẫn tại vị khi các CLB sẽ có đợt tạm nghỉ gần 2 tuần vì lịch tập trung ĐTQG tháng 11.
Đó được xem là cơ hội thuận lợi để Ole xốc lại tinh thần các học trò, sửa chữa hệ thống thi đấu và giúp Man United quay trở lại đường ray chiến thắng. Chia sẻ về chiếc ghế HLV trưởng Man United, cựu tiền đạo Chris Sutton nhận định:
"Norwich City quyết định không chờ đợi. Họ sa thải HLV Daniel Farke dù đội nhà giành chiến thắng bởi họ biết không thể lãng phí thêm thời gian. Man United thì vẫn đang mắc kẹt. Thời điểm hiện tại dù họ có sa thải Ole, họ vẫn không có được Antonio Conte. Tottenham đã có được ông ấy.".
"Những CLB lớn luôn sẵn sàng trước một kế hoạch. Tháng 2 năm 2016, Man City thông báo quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola ở mùa giải tiếp theo. Ngược lại, Man United đang lang thang không có mục tiêu cụ thể. Họ mong muốn vô địch Premier League nhưng mơ hồ về phương hướng," Chris Sutton bình luận.
"Phó chủ tịch Ed Woodward đang ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ. Anh ta dường như đã bỏ quên trách nhiệm của mình. Ole tuyên bố trước trận derby thành Manchester rằng, Man United là CLB lớn nhất ở thành Manchester và trên thế giới. Một tuyên bố buồn cười," Chris Sutton chia sẻ.
Ole ví von Ronaldo với Michael Jordan: