Arsenal trải qua mùa giải đáng thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 tại Premier League, đồng thời bị loại ở bán kết Europa League, đồng nghĩa với việc họ không thể tham dự giải đấu nào ở cấp độ châu lục vào mùa giải tới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Pháo thủ dồn toàn bộ sự tập trung cho sân chơi quốc nội để lấy lại vị thế vốn có của họ.
Để làm được điều đó, đội chủ sân Emirates cần phải tăng cường lực lượng. Hàng tiền vệ đang là vấn đề khiến HLV Mikel Arteta đau đầu khi Thomas Partey chưa có được đối tác phù hợp. Những ngày qua, truyền thông đồn đoán Arsenal đã đưa Ruben Neves vào tầm ngắm.
Theo Daily Mail, Wolves đang chờ đợi một lời đề nghị từ Pháo thủ thành London trong những ngày tới. Nếu đưa ra mức giá phù hợp, Arsenal sẽ lập tức sở hữu chữ ký của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Con số mà “Bầy sói” mong muốn là 41 triệu bảng, bằng với giá trị của Diogo Jota khi chuyển sang Liverpool.
Báo cáo cho biết khi cập bến Emirates, Neves sẽ được trao chiếc áo số 8 do Dani Ceballos để lại. Nếu như Thomas Partey cung cấp chất thép, năng lượng và khả năng phòng ngự ở hàng tiền vệ, thì Neves sẽ đảm nhận vị trí kiến tạo lùi sâu, đồng thời hỗ trợ cho Partey trong khâu đánh chặn.
Thomas Partey tập luyện tại Arsenal