MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Chốt giá “bèo bọt”, M.U chịu lỗ tống khứ “người thừa”

    14:50 Thứ bảy 06/06/2020 | 10

    BongDa.com.vn BLĐ Man Utd quyết tâm đẩy đi một cái tên không còn hữu dụng với CLB.

    Ở phiên chợ đông hồi tháng Giêng, ngoài việc củng cố lực lượng bằng 2 tân binh Bruno Fernandes và Odion Ighalo, Manchester United cũng đẩy đi 2 cái tên đáng chú ý. Đội trưởng Ashley Young chia tay Quỷ Đỏ cập bến Inter Milan, trong khi Marcos Rojo hồi hương khoác áo Estudiantes theo dạng cho mượn.

    Với việc HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng cặp trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof, cộng với Luke Shaw sẵn có và sự nổi lên của Brandon Williams bên hành lang trái, cơ hội thi đấu của Rojo là rất ít ỏi. Trước khi trở lại quê nhà, hậu vệ 30 tuổi chỉ đá chính 1 trận Premier League duy nhất mùa này.

    Man Utd chốt giá bán Marcos Rojo - Bóng Đá

     Rojo không còn chỗ đứng tại Man Utd.

    Mới đây HLV của Estudiantes, Leandro Desabato đã thừa nhận rằng sẽ Rojo về cho Man Utd ngay khi hết thời hạn cho mượn. Tuy nhiên hậu vệ người Argentina cũng không nằm trong kế hoạch của HLV Solskjaer. BLĐ Quỷ đỏ muốn đẩy Rojo ra đi ngay vào Hè này và kỳ vọng sẽ thu lại được phần nào trong số 16 triệu bảng họ đã trả cho Sporting Lisbon để chiêu mộ Anh vào tháng 8/2014.

    Theo El Eco, M.U sẵn sàng để trung vệ 30 tuổi ra đi nếu đội bóng nào đặt 9,5 triệu bảng lên bàn đàm phán. Mặc dù Rojo muốn gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, tuy nhiên BLĐ muốn bán anh đi, “dọn chỗ” đón thêm cái tên chất lượng hơn cho hàng phòng ngự.

    HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes

     
    Endo | 14:20 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...