MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chơi 1 chạm bay bổng, Xứ Wales vẫn tan tành trước hỏa lực tuyển Bỉ

    05:59 Thứ năm 25/03/2021 | 1

    BongDa.com.vn Khởi đầu như mơ không thể giúp Gareth Bale cùng các đồng đội có điểm tại thánh địa địch thủ hùng mạnh.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Bỉ tiếp đón đối thủ Xứ Wales tại Den Dreef. Không có sự phục vụ của trụ cột Eden Hazard, HLV Roberto Martinez quyết định trao áo số 10 và điền tên em trai của ngôi sao Real Madrid là Thorgan Hazard vào đội hình xuất phát.

    Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng ngay phút thứ 10, đội bóng giành huy chương đồng World Cup 2018 bất ngờ nhận gáo nước lạnh. Xứ Wales triển khai đợt tấn công nhanh tuyệt vời với một loạt pha đan bóng 1 chạm, kết thúc bằng đường kiến tạo ấn tượng của Gareth Bale dành cho Harry Wilson. Ngòi nổ thuộc biên chế Liverpool khôn ngoan xâm nhập vòng cấm, dứt điểm sệt bằng chân trái thần tốc đánh bại Thibaut Courtois, mở tỷ số cho các vị khách.

     - Bóng Đá

     Xứ Wales phối hợp mở tỷ số tuyệt hảo.

    Bị dẫn bàn, tuyển Bỉ gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ. 6 phút sau, Kevin De Bruyne có đường tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải. 3 bóng áo trắng lao vào nhưng chỉ Romelu Lukaku chạm được vào bóng. Đáng tiếc cú đệm bóng cận thành của số 9 lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

    Đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu khi đến phút 22, De Bruyne đã trực tiếp lập công san bằng cách biệt. Xuất phát từ tình huống đoạt bóng ngay trên phần sân đối phương, số 7 nhận đường chuyền từ Thorgan Hazard quyết đoán tung cú sút xa hiểm hóc,. Bóng đập đất găm thẳng vào mành lưới đội khách trong sự bất lực của thủ môn Danny Ward.

    Chưa dừng lại, đến phút 28, tuyển Bỉ đã hoàn tất màn lội ngược dòng. Vẫn là 1 quả tạt từ hành lang phải, lần này là của Thomas Meunier, Hazard ở bên trong bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. Connor Roberts phía Xứ Wales đã không chơi tốt trong bàn thua khi trượt chân ngã khi theo kèm ngòi nổ Borussia Dortmund.

     - Bóng Đá

     Bỉ lật ngược thế cờ ngay trong hiệp 1.

    Sang hiệp 2, những nỗ lực ghi bàn thứ 2 của Bale cùng các đồng đội đều bất thành. Chẳng những thế, đoàn quân do HLV Ryan Giggs dẫn dắt còn hứng chịu thêm bàn thua ở phút 73. 

    Khi cố gắng ngăn cản cú sút bồi trong vòng cấm Xứ Wales, Chris Mepham đã vung chân đá vào người Dries Mertens. Trọng tài Cuneyt Cakir chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở cự ly 11 mét, Lukaku không mắc bất kỳ sai lầm nào, đánh lừa hướng phán đoán của Ward, ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Bỉ.

    Kevin De Bruyne trở lại tập luyện:

     
    Phụng Sồ | 05:29 25/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...