MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Choáng với số ca chấn thương của Real Madrid từ đầu mùa

    06:13 Chủ nhật 27/12/2020

    BongDa.com.vn Real Madrid gặp tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng xuyên suốt mùa giải năm nay.

    Ở trận đấu gần nhất vừa kết thúc, Real Madrid đã nhẹ nhàng đánh bại Granada với tỷ số 2-0 để tiếp tục bám đuổi Atletico Madrid trên BXH La Liga. Real Madrid kết thúc năm 2020 với phong độ khá cao khi có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

    Tuy nhiên, niềm vui của Kền kền trắng không trọn vẹn khi Rodrygo Goes dính chấn thương. Báo chí châu Âu xác nhận, ngôi sao người Brazil phải ngồi chơi xơi nước khoảng 3 tháng. Đây là tổn thất không nhỏ dành cho Real Madrid.

    Choáng với số ca chấn thương của Real Madrid từ đầu mùa - Bóng Đá

     Real Madrid đã hứng chịu hàng loạt ca chấn thương liên tiếp từ đầu mùa giải đến nay.

    HLV Zinedine Zidane sẽ mất một cầu thủ hoạt động hiệu quả bên hành lang cánh, khi Eden Hazard chưa bao giờ đạt được thể trạng tốt nhất. Ngược lại, những Marco Asensio, Lucas Vazquez, và Vinicius Junior không phải là ưu tiên của Zidane.

    Có thể thấy, Real Madrid là một trong những đội bóng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão chấn thương. Thống kê chỉ ra rằng, chấn thương mới nhất của Rodrygo đã là ca chấn thương thứ 36 của Real Madrid từ đầu mùa giải. 

    Lần lượt Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Mariano, Alvaro Odriozola hay Federico Valverde,... đều đã có khoảng thời gian phải ngồi ngoài vì những vấn đề khác nhau. Dù vậy, Real Madrid vẫn duy trì phong độ tốt ở cả 2 mặt trận chính là UEFA Champions League và La Liga.

    Cận cảnh buổi tập của Real Madrid

     
    Tiểu Lam | 05:43 27/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...