MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • CHOÁNG! Messi, Guardiola là 'nạn nhân' của vụ bê bối rúng động Barca

    19:18 Thứ hai 01/03/2021

    BongDa.com.vn Một thông tin gây chấn động cho các fan hâm mộ của đội chủ sân Camp Nou.

    Mùa giải 2020/21 đã diễn ra với những diễn biến khó lường tại Barcelona, nhất là sau những câu chuyện liên quan đến tương lai của Lionel Messi. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, ngôi sao người Argentina được cho là đã tìm mọi cách để chia tay Blaugrana.

    Thời điểm đó, cả PSG và Manchester City đều sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào cầu thủ sinh năm 1987. Dù vậy, cuối cùng anh vẫn tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou. Thế nhưng, mối quan hệ giữa đội trưởng của Barca và ban lãnh đạo cũng đã phần nào rạn nứt.

    Cụ thể, Lionel Messi chia sẻ thẳng thắn với Goal rằng Josep Bartomeu là người thất hứa khi không để anh rời Barcelona. Và không lâu sau khi rời chiếc ghế chủ tịch của gã khổng lồ xứ Catalunya, vị doanh nhân 58 tuổi này đã vướng vào vòng lao lý.

    CHOÁNG! Rời Barca chưa lâu, 'kẻ ngán đường' Messi đã bị bắt giữ - Bóng Đá

     Vụ bê bối "Barcagate" đã được chính quyền điều tra trong nhiều tháng.

    Các báo cáo từ El Pais cho biết, Josep Bartomeu đã bị bắt giữ vào ngày hôm nay (3/1 theo giờ địa phương). Cơ quan chức năng vừa phát hiện ông thuê một công ty truyền thông nhằm mục đích bôi nhọ, làm mất uy tín của các cầu thủ và nhân viên của Blaugrana.

    Nguồn tin từ Cadena SER tiết lộ, những Xavi, Messi, Pep Guardiola hay cả Pique đều là nạn nhân của kế hoạch kể trên.

    Điều này cho thấy, nội bộ của đội chủ sân Camp Nou luôn bất ổn trong suốt khoảng thời gian vị cựu chủ tịch này nắm quyền. Ngoài ra, giới báo chí đã đặt tên cho sự kiện rúng động này là "Barcagate" để nói về những hành vi thiếu chuẩn mực của Josep Bartomeu. 

    Những màn ngược dòng của Barca tại Copa del Rey: 

     
    Giang Nam | 18:48 01/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...