Rạng sáng nay (22/1), cú sốc lớn đã xuất hiện ở Anfield, khi Liverpool tiếp đón Burnley, đội bóng đang nằm gần cuối bảng xếp hạng. Phút 83, Ashley Barnes đánh bại Alisson Becker trên chấm 11 mét, giúp Burnley đánh bại nhà ĐKVĐ với tỷ số tối thiểu. Trong 5 trận đấu gần nhất, Liverpool không thể giành chiến thắng. Trước đó, Alisson Becker đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm, khiến The Kop nối dài chuỗi trận thất vọng. Tuy nhiên, không chỉ Alisson Becker, còn 1 cái tên khác cũng khiến cho người hâm mộ Liverpool phải lắc đầu ngán ngẩm, đó là Divock Origi. Cụ thể, phút thứ 43, Fabinho phất 1 đường chuyền dài lên phía trên. Bóng đến chân Ben Mee. Hậu vệ 31 tuổi muốn chuyền ngược trở lại cho thủ môn Nick Pope. Mặc dù vậy, đường chuyền của Ben Mee quá nhẹ và tạo điều kiện cho Divock Origi thoát xuống. Bằng khả năng bứt tốc hoàn hảo, chàng trai người Bỉ đã có cơ hội đối mặt với Nick Pope và mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra. Cú sút của Divock Origi lại đập vào xà ngang và đưa bóng đi đến vị trí của Nick Pope. Sự tiếc nuối của Divock Origi. Nếu bóng được đưa vào lưới Burnley, rất có thể diễn biến của trận đấu sẽ khác rất nhiều. Quá thất vọng với Divock Origi, HLV Jurgen Klopp đã quyết định rút anh ra khỏi sân ở phút 57. Jurgen Klopp khen ngợi Divock Origi: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Faro | 10:04 22/01/2021