Rạng sáng nay (17/2), Barcelona tiếp đón PSG tại Camp Nou. Mặc dù được chơi trên sân nhà, thầy trò HLV Ronald Koeman lại để lộ quá nhiều điểm yếu và cuối cùng phải nhận thất bại với tỷ số 1-4. Kết quả này khiến cho cánh cửa tiến vào tứ kết của Blaugrana trở nên cực kỳ mong manh.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ Barcelona sẽ cảm thấy rất thất vọng. Song, họ sẽ càng buồn hơn khi chứng kiến nội bộ Blaugrana thiếu sự đoàn kết. Một trong số những tình huống minh chứng cho điều này đã đến ở phút 40, khi đội chủ sân Camp Nou vừa bị gỡ hòa 1-1.
Trong 1 pha hỗ trợ phòng ngự, Antoine Griezmann đã bị Kylian Mbappe vượt qua và Sergino Dest buộc phải phá bóng đi hết đường biên dọc. Ngay lập tức, Gerard Pique lên tiếng chỉ trích người đồng đội của mình: "Một quả bóng dài chết tiệt. Chết tiệt, Grizzi! Cậu đã mắc lỗi lớn."
Không giữ được sự bình tĩnh, tiền đạo người Pháp đã đáp trả: "Hãy đi mà nói điều này với mẹ anh". Chứng kiến sự nóng nảy của Pique và Griezmann, Clement Lenglet đã phải chạy đến can ngăn. Nội bộ Barcelona đã bị chia rẽ ngay từ khi trận đấu đang có tỷ số hòa. Vậy nên, không có gì bất ngờ khi họ tỏ ra lúng túng trong việc phòng ngự và dễ dàng nhận thêm 3 bàn thua.
Tài năng của Gerard Pique: