Ở vòng 23 Premier League, Manchester City hành quân đến Anfield đối đầu Liverpool. Phong độ của đương kim vô địch và đương kim á quân trái ngược nhau. Nếu như The Kop thi đấu bất ổn trên sân nhà với 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Burnley và Brighton & Hove Albion, thì Citizens đang thăng hoa với mạch toàn thắng dài nhất lịch sử CLB.
Chung cuộc sau 90 phút tại Merseyside, đội bóng có đà tâm lý tốt hơn đã đại thắng. Đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt kéo sập Anfield bằng hiệp 2 bùng nổ. Man City nã vào lưới đội chủ nhà đến 4 bàn thắng do công Ilkay Gundogan (cú đúp), Raheem Sterling và Phil Foden, biến pha lập công của Mohamed Salah thành vô nghĩa.
Giành chiến thắng hủy diệt ngay tại thánh địa kình địch, thầy trò Pep Guardiola nới rộng khoảng cách với Liverpool trên BXH lên thành 10 điểm khi vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Ở trận đại chiến vừa qua, ống kính camera đã ghi lại khoảnh khắc thú vị. Khi đội khách tổ chức xếp hàng rào chặn quả đá phạt của Liverpool, Oleksandr Zinchenko đã chủ động nằm phía sau để cản đường bóng sệt.
Tân binh Ruben Dias bất ngờ quay lại và nắm lấy cổ đồng đội, kéo lệch qua 1 bên. Twitter của Citizens đăng tải video tình huống khó đỡ kèm thông điệp hài hước: "Đừng quên điều này đã diễn ra hôm qua."
Ngày đầu tiên của Ruben Dias tại Manchester City: