MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Chờ ngày Messi về Camp Nou

    17:14 Thứ ba 21/03/2023

    BongDa.com.vn Trước thông tin siêu sao người Argentina cảm thấy không hạnh phúc tại Paris, các Cules đang mơ về cuộc tái ngộ giữa M10 và Barcelona ngay trong hè này.

    Messi lạc lõng tại nước Pháp

    Lionel Messi đang ở trong những tháng ngày cô đơn nhất sự nghiệp. Cách đây gần 2 tuần, M10 và các đồng đội chịu trận thua tâm phục khẩu phục trước Bayern Munich. Giấc mộng sở hữu cúp “tai voi” của PSG vẫn chưa biến thành sự thực.

    Kể từ khi đầu tư mạnh tay chiêu mộ Neymar, rồi Kylian Mbappe và gần đây nhất là Lionel Messi, PSG quá phụ thuộc vào các siêu sao. Đội hình của “Les Parisiens” giống như được thiết lập trong trò chơi điện tử. Người quản lý luôn muốn mua thật nhiều cầu thủ nổi tiếng, thay vì tập trung đến các nhân sự phù hợp với lối chơi.

    Cách làm đó dẫn đến hệ quả gì? Lối chơi của PSG thiếu gắn kết. Đoàn quân của Christophe Galtier là sự lắp ghép của 11 cá nhân riêng biệt. Họ không tạo thành một khối thống nhất, không chứng tỏ là một tập thể thi triển chiến thuật chung. Với cách đá đó, dễ hiểu vì sao đội bóng thủ đô nước Pháp gục ngã trước Bayern ở cả hai lượt trận.

    “Hùm xám” bao năm vẫn vậy. Qua từng đó mùa giải, sức mạnh của đội bóng xứ Bavaria không có dấu hiệu thuyên giảm. Còn PSG thì sao? Đội chủ sân Parc des Princes như ngọn nến trước gió khi tỏ ra mong manh, thiếu bản lĩnh ở những trận đánh lớn. Chừng nào còn “yếu bóng vía” tại Champions League, PSG vẫn chưa thể thực hiện hóa việc chạm tay vào chiếc cúp bạc.

    Chờ ngày Messi về Camp Nou  - Bóng Đá

    Messi đang ở trong tháng ngày u ám.

    Theo lý lẽ thông thường, CLB bị loại sớm là do thực lực chưa đủ mạnh hoặc may mắn không mỉm cười. Thế nhưng, số lượng lớn ultras của PSG không nghĩ theo hướng đó. Họ đổ mọi lỗi lầm cho Lionel Messi. Là một siêu sao hàng đầu thế giới và cũng vừa vô địch World Cup, Messi luôn ở trong kỳ vọng phải có màn trình diễn phi thường, hệt như cách anh đã làm trong phần lớn sự nghiệp của mình.

    Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở vòng 28 Ligue 1, M10 tiến thẳng vào đường hầm mà không cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ. Hành động của cựu sao Barcelona không bộc phát. Đó là sự đáp trả cho những tiếng la ó của CĐV nhắm vào tiền đạo người Argentina. “Chúng tôi huýt sáo Messi vì anh ta không xứng với mức lương hiện tại. Đóng góp của Messi là chưa đủ”, một fan hâm mộ nói.

    Mỗi ngày trôi qua, số lượng lời chỉ trích Messi xuất hiện ngày càng nhiều. Đối diện với thực tại phũ phàng, ắt hẳn nhà vô địch World Cup 2022 đã tính đến quyết định chia tay.

    Đi để trở về

    Lionel Messi vẫn chưa gật đầu gia hạn với PSG trong khi hợp đồng của “El Pulga” sẽ đáo hạn vào mùa hè năm nay. Ngày M10 rời Parc des Princes đang trở nên gần hơn bao giờ hết. Những bến đỗ tiềm năng cũng được báo chí đề cập đến, trong đó Al-Hilal và Barcelona nổi bật hơn cả.

    Với Al-Hilal, đội bóng này chả thiếu gì ngoài tiền. Đây là CLB kình địch của Al-Nassr – nơi Cristiano Ronaldo đang đầu quân. Al-Hilal sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của Lionel Messi. Nếu nhận lời, tiền đạo biên chế PSG sẽ nhận về khoảng 240 triệu USD mỗi mùa, con số cao hơn cả Ronaldo (200 triệu USD).

    Dẫu vậy, vẫn còn phải xem liệu Messi có sẵn sàng đến châu Á chơi bóng hay không. Nhiều nguồn tin cho biết cầu thủ 35 tuổi muốn tiếp tục chơi ở Champions League ít nhất một mùa giải nữa.

    Chiếu theo nguyện vọng của Messi, Barcelona là bến đỗ phù hợp nhất ở thời điểm này. Đội bóng xứ Catalonia đang bay cao tại La Liga khi độc chiếm ngôi đầu bảng và nhiều khả năng nâng cao danh hiệu lần thứ 27 trong lịch sử. “Nhìn xem, có ai không muốn Messi quay về Barcelona cơ chứ? Chúng tôi luôn chào đón anh ấy trở về Camp Nou nhưng quyết định vẫn nằm ở Chủ tịch, HLV đội bóng”, tiền vệ Sergi Roberto bày tỏ nguyện vọng muốn được chơi bóng cạnh Messi thêm lần nữa.

    Chờ ngày Messi về Camp Nou  - Bóng Đá

    Messi có được mọi danh hiệu cao quý cấp độ CLB trong màu áo Barcelona.

    Về Camp Nou, Messi sẽ tái ngộ cùng Xavi. HLV trưởng của Barca hiểu rất rõ M10 và biết cách tối ưu hóa khả năng của cầu thủ người Argentina. Ở PSG, Messi phải phục vụ, làm bóng cho các vệ tinh xung quanh. Còn tại Barca, hệ thống của “El Blaugrana” sẽ xây dựng xung quanh M10.

    Song, việc trở lại xứ Catalonia chơi bóng cũng không đơn giản. Nếu sở hữu Messi, Barca buộc phải bán bớt cầu thủ để giảm quỹ lương CLB. Trước mắt, ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou cần cắt giảm khoảng 200 triệu euro để ký hợp đồng mới với Ronald Araujo và Gavi.

    Barcelona và Lionel Messi luôn gắn chặt với nhau trong suốt hơn thập kỷ qua. Với Barca, Messi là biểu tượng. Với Messi, Barca luôn là nơi để về. Cầu thủ 35 tuổi đã hiểu Paris không phải là lựa chọn lý tưởng. Đó là tấm bi kịch, là cả một bầu trời xa lạ với Messi. Sau tất cả, liệu “El Pulga” có ngoái lại nhìn Camp Nou và hứa một ngày không xa sẽ trở về?

    (Bạn đọc: Minh Đức)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:44 21/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...