(BongDa.com.vn) – Trận thua bạc nhược 3-0 trước Everton giữa tuần qua dường như đã khiến cho sự kiên nhẫn của các cổ động viên Newcastle vượt quá giới hạn chịu đựng. Một lối chơi vô hồn và kém bản sắc, chịu trận trước một đối thủ được đánh giá là ngang cơ là tất cả những gì mà Chích chòe thể hiện.
SQuay trở lại mùa hè, khi Newcastle đón tiếp hàng loạt hảo thủ đi kèm rất nhiều niềm hi vọng: Mbemba, Thauvin, Wijnaldum, Colback và Mitrovic. Đây là những sự bổ sung vô cùng hợp lý sau nhiều năm chi tiêu tiết kiệm với chính sách mua rẻ bán đắt được Mike Ashley và các cộng sự áp dụng tại đội bóng vùng Đông bắc.
Các Toon Army kì vọng Mbemba sẽ là hòn đá tảng bên cạnh kinh nghiệm của đội trưởng Coloccini, Wijnaldum sẽ thay thế vai trò nhạc trưởng của Cabaye ngày nào, Thauvin làm nhiều người hâm mộ nhớ đến David Ginola, còn Mitrovic chính là truyền nhân của Alan Shearer với kĩ năng đánh đầu siêu hạng và những cú sút búa bổ. Tuy nhiên, McClaren lại không phải Kevin Keegan hay Bobby Robson, thậm chí ông còn tệ hơn Alan Pardew rất nhiều. Thất bại trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Anh và câu lạc bộ Wolfsburg đã xóa nhòa những kí ức đẹp của người hâm mộ về Mc Claren khi ông còn dẫn dắt Twente và Middleborough.
Lần hiếm hoi người hâm mộ Chích chòe thấy Mike Ashley kiên nhẫn đến thế với một huấn luyện viên. Mùa đông này không lạnh với cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh khi ông chủ Ashley duyệt chi hơn 30 triệu bảng để mang về 4 tân binh sáng giá: Seydou Doumbia, Jonjo Shelvey, Andros Townsend, Henri Saivet. Đây là những sự bổ sung về mặt lý thuyết là hợp lý khi Doumbia sẽ chia sẻ trọng trách ghi bàn cùng Mitrovic vẫn còn non kinh nghiệm, Towsend là một tiền vệ cánh đúng nghĩa sau khi Thauvin gây thất vọng, Shelvey thay thế cho Tiote đã sa sút phong độ, còn Saivet sẽ tăng thêm chất máu lửa cho hàng tiền vệ nhiều nghệ sỹ của Chích chòe.
Có lẽ vị trí duy nhất còn yếu của Chích chòe lúc này là một hậu vệ trái đúng nghĩa thay thế cho Massadio Haidara chấn thương dài hạn. Tuy nhiên sau trận thua tan tác trước Everton người hâm mộ Chích chòe đã thật sự hiểu rằng chủ tịch Mike đã chọn sai thuyền trưởng ở mùa giải năm nay. Mục tiêu top 8 ngày càng trở nên xa vời, trong khi các đối thủ cho cuộc chiến trụ hạng cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ.
Thay tướng giữa đường luôn là một việc làm nhiều rủi ro, nhất là đối với một giải đấu có tính cạnh tranh cao như giải ngoại hạng Anh. Kinh nghiệm đau thương khi Alan Shearer lên dẫn dắt Chích chòe trong 6 trận đấu cuối cùng mùa giải 2008-2009 đã cho Mike Ashley bài học về việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên giải ngoại hạng Anh vẫn còn hơn 1/3 chặng đường phía trước, với rất nhiều đối thủ sừng sỏ đang cạnh tranh chức vô địch là: Manchester City, Leicester City,..hay những kẻ cùng khổ: Bournemouth, Sunderland, Norwich City,… đang chờ phía trước.
Nếu tiếp tục tin tưởng vào cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh thì rất có thể sân St James Park sẽ chứng kiến một cuộc chia ly ồ ạt vào mùa hè này. Khi đó ông chủ Mike sẽ còn phải đợi rất lâu mới xây dựng lại được một đội hình có chất lượng như hiện nay. Người hâm mộ Chích chòe tiếp tục chờ đợi chủ tịch Mike Ashley chi tiền, nhưng là để tìm kiếm một huấn luyện viên đủ tài có thể chèo lái con thuyền Newcastle cập bến thành công.
(Bạn đọc: Tú hoa cải)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam