MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Chờ đợi SLNA cứu rỗi V-League 2022

    05:55 Thứ sáu 26/08/2022

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ ngăn cản bước tiến của Hà Nội trong màn đối đầu tại vòng 14 V-League 2022.

    Sau 13 vòng đấu tại giải VĐQG, Hà Nội đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể trước các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân HLV Chun Jae-ho đang đứng đầu BXH với 29 điểm, đồng thời tạo ra khoảng cách lên đến 3 trận thắng (9 điểm) so với đội xếp sau. Giờ đây, nhiều người đang kỳ vọng sẽ có một CLB đủ sức ngăn cản bước tiến của đại diện thủ đô, qua đó giúp màn cạnh tranh ngai vàng từ nay đến cuối mùa trở nên hấp dẫn hơn.

    Cái tên được chờ đợi sẽ ngăn bước tiến Hà Nội ở thời điểm này chính là SLNA. Đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng có sự đầu tư mạnh mẽ về nguồn nhân lực ở mùa giải năm nay. Họ cũng thi đấu khá tốt khi giành 6 chiến thắng và hòa 2 sau 12 trận đã đấu. Vị trí thứ 2 trên BXH là minh chứng cho thấy sự tiến bộ của đội bóng “quê choa”.

    Chờ SLNA đánh bại Hà Nội để

    SLNA đã chơi tốt trước Hà Nội ở trận lượt đi. Ảnh: VPF.

    Trên thực tế, SLNA đã thi đấu khá tốt trước Hà Nội ở lượt đi. Đội chủ sân Vinh đã tạo ra một thế trận cân bằng và sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 4 do công của Michael Olaha. Nếu không có chiếc thẻ đỏ tai hại của chính cầu thủ người Nigeria vào đầu hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ chưa hẳn đánh mất lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng một cách đáng tiếc.

    Màn trình diễn không tồi trên sân Hàng Đẫy cách đây gần một tháng phần nào sẽ giúp SLNA tự tin hơn trong màn tái đấu vào 18h00 hôm nay 28/08. Trên sân Vinh, SLNA đã bất bại ở 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng. Đó chính là điểm tựa lớn kỳ vọng giúp họ hướng đến kết quả tốt trước Hà Nội.

    Chờ SLNA đánh bại Hà Nội để

    SLNA được kỳ vọng sẽ cản bước Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Ảnh: VPF.

    Bất lợi của đại diện miền Trung ở trận đấu tới là việc thủ môn Nguyễn Văn Hoàng bị treo găng vì đã nhận đủ số thẻ phạt. Tuy vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng vẫn còn đó những cái tên có thể tạo ra sự khác biệt như Phan Văn Đức, Michael Olaha, Bolayi Oseni hay Phạm Xuân Mạnh. Chất lượng đội hình của SLNA thời điểm hiện tại cũng không quá thua kém so với đối thủ khi cả 2 đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, “Đức cọt” và các đồng đội có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.

    NHM đang chờ đợi SLNA có thể đánh bại Hà Nội ở trận đấu tới. Điều này sẽ giúp họ rút ngắn khoảng cách trước đối thủ đồng thời níu giữ lại phần nào sự kịch tính cho cuộc đua giành ngôi vương tại V-League 2022.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 05:25 26/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...