Khi Ole Gunnar Solskjaer lên dẫn dắt Quỷ đỏ, việc đào tạo trẻ lại càng được nâng cao. Đội chủ sân Old Trafford luôn tin tưởng vào các cầu thủ tốt nghiệp từ đội học viện. Cả ba cầu thủ ghi bàn vào cuối tuần qua, Brandon Williams, Mason Greenwood, Marcus Rashford đều là sản phẩm 'cây nhà lá vườn'.
Và mới nhất, một cầu thủ tuổi teen tài năng đã lần đầu tiên đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng CLB, đó là Noam Emeran.
Emeran chỉ mới gia nhập câu lạc bộ vào đầu năm nay và anh vẫn đang chờ đợi sự ra mắt của mình vì chấn thương đầu gối, nhưng tài năng của cầu thủ sinh năm 2002 người Pháp này là điều không phải bàn cãi.
Emeran thi đấu ở vị trí sở trường là chạy cánh. Anh từng tiết lộ một trong những thần tượng của mình là Anthony Martial. Để sở hữu 'măng non' này, Man Utd đã phải cạnh tranh gay gắt với FC Barcelona, Paris Saint-Germain hay Juventus.
Trên tờ Le Parisien, tân binh của Man Utd từng khẳng định: "Man Utd là một bến đỗ hấp dẫn hơn so với PSG và Barca.
"Trước đó, tôi đã nói chuyện với Rooney. Anh ấy bảo rằng những quyết định tốt hay xấu cho sự nghiệp của một cầu thủ đều phụ thuộc vào bản thân cậu ấy. Và tôi đã nhận ra mình cần đi theo những gì trực giác mách bảo."
Tài năng của Anthony Martial khi còn trẻ: