MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • CHÍNH THỨC! Rời Man City, David Silva có bến đỗ mới

    05:58 Thứ ba 18/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Không lâu sau khi mùa giải hạ màn, tương lai của nhạc trưởng kỳ tài trong 1 thập kỷ tại Etihad đã sáng tỏ.

     

    Những khoảnh khắc của Silva trong màu áo City

    Khép lại chiến dịch 2019/20, David Silva đã chia tay Manchester City, khép lại 1 thập kỷ gắn bó với nửa xanh thành Manchester. 

    Cách đây ít phút, bến đỗ mới của tiền vệ Tây Ban Nha đã được công bố. Real Sociedad thông báo ngôi sao 34 tuổi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 06/2022 và chính thức hồi hương thi đấu tại La Liga.

    Tổng cộng Silva cán mốc 436 trận thi đấu cho City, giành 4 Premier League, 2 FA Cup, 5 League Cup và 3 Community Shields. Đội chủ sân Etihad đã quyết định tạc tượng anh đặt ngoài SVĐ, để tri ân những đóng góp.

    David Silva joins Real Sociedad - Bóng Đá

     Rời Etihad, Silva gia nhập Sociedad.

    Mùa giải vừa qua, đội bóng mới Sociedad của Silva cán đích thứ 6 ở La Liga. Đây là giải đấu Silva cũng đã quen thuộc. Trước khi chuyển sang xứ sương mù, anh từng là trụ cột của Valencia tại Mestalla và cùng "Bầy dơi" đăng quang Cúp nhà vua mùa 2007/08.

    Ở cấp độ ĐTQG, Silva đã chinh phục World Cup 2010 và Euro 2008 lẫn 2012.

    Qua Twitter cá nhân, đồng đội sát cánh bên cạnh tân binh Sociedad nhiều năm tại Etihad - Fernandinho đăng tải đoạn video thể hiện sự gắn kết với người bạn trong phòng thay đồ, kèm thông điệp: "Là vinh dự khi chơi cùng 1 cầu thủ tuyệt vời và 1 con người phi thường đến vậy. Chúc may mắn trong hành trình tiếp theo của cậu. Chúa phù hộ cậu và gia đình. Phù thủy trong 10 năm - Silva."

    Phụng Sồ | 05:28 18/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...