Mùa giải 2020/21 đã khép lại không mấy thành công với Aston Villa, bởi lẽ đoàn quân của HLV Dean Smith chỉ xếp thứ 11 với 55 điểm. Bất chấp việc thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa, đội bóng thành phố Birmingham đã bất ngờ sa sút ở những thời khắc quyết định.
Dù vậy, với việc trụ hạng thành công, The Villans vẫn có cơ hội cải tổ để chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn ở mùa giải năm sau. Trong diễn biến mới nhất, đội chủ sân Villa Park cũng đã tiến hành thanh trừng và chia tay 3 cầu thủ dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè chưa diễn ra.
Trên trang chủ của mình, Aston Villa chính thức xác nhận những Ahmed Elmohamady, Neil Taylor và thủ thành Tom Heaton sẽ rời CLB. Với trường hợp của Tom Heaton, cựu thủ môn Burnley được Sky Sports tiết lộ đang ở rất gần với Manchester United.
Giữa bối cảnh Lee Grant và Segio Romero nhiều khả năng sẽ không được gia hạn hợp đồng, người gác đền 35 tuổi đã được Quỷ đỏ chọn làm cái tên thay thế. Trùng hợp thay, M.U cũng chính là đội bóng thời niên thiếu của người gác đền sinh năm 1986.
Là một học viên của lò Carrington, thế nhưng thủ môn người Anh đã không thể chen chân vào đội một. Sau đó, anh rời đi vào năm 2010 trước khi kinh qua Cardiff City, Burnley và Aston Villa. Giờ đây, Tom Heaton đứng trước cơ hội lớn để trở lại khoác áo M.U.
Solskjaer nói về De Gea: