Còn nhớ ở lượt trận mở màn vòng bảng UEFA Champions League mùa này, Man Utd gây thất vọng lớn. Theo đó, họ nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Young Boys trên sân khách. Quỷ đỏ còn gặp tổn thất lớn trận này.
Aaron Wan-Bissaka có pha vào bóng nguy hiểm với Christopher Martins Pereira và bị trọng tài rút truất quyền thi đấu. Theo quy định, hậu vệ người Anh bị treo giò 2 trận. Ở vòng đấu trước, Wan-Bissaka không thể tham dự trận gặp Villarreal.
Hiện tại, Man Utd đã kháng cáo thành công. Trang chủ UEFA xác nhận: "Đơn kháng cáo của Man Utd đã được xem xét. Do đó, quyết định ngày 23/09/2021 của Ủy ban kỷ luật UEFA được sửa đổi như sau:
Đình chỉ cầu thủ của Man Utd, Aaron Wan‐Bissaka, một trận vì hành vi chơi thô bạo."
Vì đã bị treo giò trong chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở trước Villarreal tại Old Trafford, Wan‐Bissaka sẽ được phép ra sân ngay từ đầu trận gặp Atalanta ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League tuần tới.
Đây là tin vui dành cho Man Utd khi biết rằng, hàng thủ của họ đang tan hoang về mặt lực lượng. Bộ đôi Raphael Varane và Harry Maguire không thể thi đấu thời điểm này do đang phải điều trị chấn thương.
Cận cảnh một buổi tập của Man United