MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • CHÍNH THỨC! Huyền thoại của Liverpool và Barcelona giải nghệ ở tuổi 36

    10:16 Thứ hai 16/11/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Argentina đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá.

     

    Những khoảnh khắc tuyệt nhất của Mascherano tại Barcelona 

    Sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, cựu tiền vệ của Liverpool và Barcelona, Javier Mascherano đã tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá ở tuổi 36. Trong cuộc họp báo tại đội bóng hiện tại của mình - Estudiantes, Mascherano phát biểu:

    "Tôi muốn thông báo rằng, hôm nay tôi sẽ từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ này vì đã cho tôi cơ hội kết thúc sự nghiệp ở Argentina."

    "Tôi đã sống hết mình với bóng đá, nỗ lực 100% khả năng của bản thân. Nhưng bây giờ, điều đó ngày càng khó hơn. Đôi khi bạn không lựa chọn kết thúc, mà tự nó xảy ra."

    Mascherano retired - Bóng Đá

     Mascherano giải nghệ. 

    Năm 2003, Mascherano ra mắt trong đội một của River Plate ở tuổi 19, trước khi chuyển đến Corinthians vào năm 2005 và sau đó chính thức rời khỏi Nam Mỹ để gầy dựng sự nghiệp tại châu Âu.

    Năm 2006, cùng với Carlos Tevez, Mascherano gia nhập West Ham United trong một thương vụ đầy tranh cãi. Tiếp đến, anh chuyển sang Liverpool và có 3 năm gắn bó với CLB vùng Merseyside. Dù thi đấu ấn tượng tại Anfield, nhưng những vinh quang thực sự chỉ đến với Mascherano khi anh gia nhập Barcelona vào năm 2010.

    Sau khi bộ sưu tập danh hiệu của mình được lấp đầy bởi những chiếc cúp C1 hay La Liga, Mascherano quyết định rời khỏi châu Âu để chuyển đến chơi bóng tại Hebei China Fortune, trước khi về lại CLB quê nhà Estuadiantes và giải nghệ tại đây. 

    Huỳnh Phong | 09:46 16/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...