MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • CHÍNH THỨC: HLV La Liga đầu tiên mất việc

    16:22 Thứ ba 04/10/2022

    BongDa.com.vn Guồng quay sa thải HLV tại La Liga đã bắt đầu khi xuất hiện chiến lược gia đầu tiên bị buộc phải rời khỏi ghế nóng.

     

    Cụ thể, theo nguồn tin từ trang Marca, CLB Elche đã chính thức sa thải HLV Francisco Javier Rodriguez Vilchez sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng. Theo đó, khép lại 7 vòng đấu tại La Liga, đội chủ sân Manuel Martinez Valero chỉ thu về được 1 trận hòa trước Almeria (1-1), còn lại là 6 thất bại khi đối đầu Real Betis (0-3), Real Sociedad (0-1), Villarreal (0-4), Athletic Bilbao (1-4), Barcelona (0-3) và mới nhất là trước Rayo Vallecano (1-2). 

    Những kết quả tệ hại đó khiến Elche chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm trong tay và đối diện với nguy cơ lớn phải xuống hạng mùa này. 

    CHÍNH THỨC: HLV La Liga đầu tiên mất việc - Bóng Đá

    HLV Francisco rời Elche. 

    Đứng trước viễn cảnh đó, Ban lãnh đạo Elche buộc phải đưa ra hành động và họ đã quyết định sa thải HLV Francisco, người phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn không tốt của đội bóng. 

    Thông báo trên trang chủ, phía Elche cho biết: "CLB Elche xin đưa ra thông báo cho biết, HLV Francisco sẽ không còn tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong mùa giải này. Xin gửi lời cảm ơn đến HLV Francisco và các thành viên trong Ban huấn luyện vì đã luôn nỗ lực hết mình trong giai đoạn vừa qua. Mong tất cả luôn gặp may mắn trên con đường phía trước".

    Như vậy, HLV Francisco cũng trở thành gương mặt đầu tiên tại La Liga bị sa thải và với việc mùa giải vẫn đang diễn ra khốc liệt, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục có những thuyền trưởng bị bay ghế trong thời gian tới.

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 15:52 04/10/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...