Yossi Benayoun đã đi đến quyết định cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Anh chia tay môn thể thao vua sau 30 năm cống hiến, trải qua hàng loạt đội bóng tên tuổi ở Châu Âu như West Ham, Chelsea, Liverpool hay cả Arsenal (cho mượn).
Anh nói trên mạng xã hội Twitter: "Tôi nghĩ cần phải gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người mang đến tình yêu thương ở những nơi tôi có mặt. Chương mới cuộc đời sẽ đầy thách thức nhưng cũng không kém sự phấn khích. Có những khoảnh khắc trong sự nghiệp tôi sẽ ghi nhớ mãi".
Cầu thủ người Israel từng có mỗi 3 năm khoác áo Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên, sau những thành công với đội bóng vùng Merseyside từ năm 2007 đến 2010, Benayoun đã tụt dốc không phanh tại Stamford Bridge. Anh cuối cùng phải rời đi và mất hút cho đến tận ngày hôm nay.
Benayoun là nhân vật đáng chú ý, và được coi là gạch nối trong lịch sử hai đội bóng kể trên. Tiền vệ sinh năm 1980 từng bị Jose Bosingwa đạp thẳng vào lưng ở tình huống câu giờ phía góc trái sân, trong trận đấu Liverpool thắng Chelsea vào đầu năm 2009.
Đội bóng gần nhất mà cầu thủ này khoác áo là Beitar Jerusalem FC ở quê nhà Israel. Anh từng chơi cho đại diện thủ đô ở mùa giải trước, xen kẽ là một thời gian ngắn chơi cho Maccabi Petah Tikva. Dù vậy, như đã nói, kể từ khi rời Liverpool, Benayoun gần như không còn là chính mình.