MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • CHÍNH THỨC: FA 'gieo sầu' cho Tottenham trước thềm trận chiến M.U

    08:50 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Bóng ma thất bại quá khứ quay lại ám ảnh Spurs.

    Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ đụng độ Tottenham Hotspur trên sân nhà Old Trafford. Mới đây, FA đã chính thức công bố danh tính vị trọng tài bắt chính trận đấu này. 

    Người được chọn cầm còi trận cầu đáng chú ý tới đây là Craig Pawson. Đây không phải tin vui đến với thầy trò Mauricio Pochetttino. Trong 12 lần trọng tài này cầm còi, Spurs chỉ giành được 6 chiến thắng, để thua 3 trận. 

    Pawson bắt chính Tot - MU - Bóng Đá

    Pawson từng gắn với ngày ác mộng của Tottenham.

    Các CĐV Tottenham hẳn chưa quên ngày 16/12/2017, trong chuyến làm khách gần nhất đến thành Manchester, đội bóng con cưng của họ đã nhận kết cục thảm bại 1-4 trước Manchester City. Vị vua áo đen ngày hôm đó cũng chính là Pawson.

    Trọng tài đến từ Sheffield đã bắt chính 2 trận đấu tại Ngoại hạng Anh 2018/19. Cả 2 đều đã kết thúc với kết quả hòa và đều có thẻ đỏ trực tiếp. Pawson truất quyền thi đấu của Phil Jagielka ở vòng khai màn giữa Wolverhampton và Everton. Ở trận hòa không bàn thắng giữa Cardiff City và Newcastle United mới đây, ông tiếp tục thẳng tay đuổi Isaac Hayden khỏi sân. 

    Với tính chất căng thẳng của cuộc đấu giữa 2 ứng viên vô địch, không ngoài khả năng trận chiến tại Old Trafford sẽ tiếp tục chứng kiến hàng loạt chiếc thẻ được rút ra.

    Nam Tan | 07:45 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...