MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • CHÍNH THỨC! Eric Bailly chia tay M.U, tới CLB dự Champions League

    02:09 Thứ năm 25/08/2022

    BongDa.com.vn Trung vệ người Bờ Biển Ngà chia tay sân Old Trafford để tìm kiếm cơ hội thi đấu.

     

    Eric Bailly là bản hợp đồng đầu tiên của Jose Mourinho vào năm 2016, và trong mùa giải đầu tiên, có vẻ như Manchester United đã bắt được món hời. Kể từ đó, khoảng thời gian của hậu vệ này ở Old Trafford đã trở nên tồi tệ khi anh chỉ chơi 70 trận ở Premier League trong 6 mùa giải.

    Bailly không ra sân một phút nào cho United trong năm 2022, và anh liên tục đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Hiện tại, cơ hội để Bailly ra sân dưới thời Erik ten Hag là rất khó, sau khi Man Utd chiêu mộ thành công Lisandro Martinez.

    Romano on Eric Bailly - Bóng Đá

     Bailly chia tay Man Utd.

    Nguồn tin từ tờ The Athletic xác nhận, Bailly không có trong kế hoạch của HLV Ten Hag ở mùa giải này. Phương án cho mượn cũng được tính đến.

    Ban đầu, AS Roma là đội có cơ hội chiêu mộ Bailly cao nhất. HLV Jose Mourinho muốn tái hợp Bailly trong mùa hè này. Tuy nhiên, bến đỗ tiếp theo của trung vệ người Bờ Biển Ngà không phải là tại Serie A.

    Cụ thể, trang chủ Man Utd xác nhận Bailly gia nhập Marseille theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải, kéo dài tới tháng 6/2023. Đây là đội bóng về nhì Ligue 1 mùa trước và có suất dự Champions League.

    Đáng chú ý, Man Utd có đính kèm điều khoản bán đứt Bailly trong hợp đồng thương thảo với Marseille, giá 6 triệu bảng. Như vậy, Bailly nhiều khả năng không còn là người của Quỷ đỏ sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Việc Bailly phải rời Man Utd khiến nhiều CĐV tiếc nuối. Bailly còn hợp đồng đến năm 2024 sau khi mới gia hạn vào năm ngoái. Nhưng mọi thứ tại Old Trafford đối với Bailly không được suôn sẻ.

    Official Bailly - Bóng Đá

     Trung vệ Bờ Biển Ngà có thể không còn là người của Quỷ đỏ mùa tới.

    Bailly có tài năng nhưng anh chưa bao giờ duy trì được nền tảng thể lực tốt nhất. Chấn thương ngăn anh cống hiến cho Man Utd một cách ổn định.

    Lẽ ra Bailly đã là trung vệ hàng đầu của Man Utd trong suốt những năm qua. Khi sung sức, Bailly thực sự có thể gây ra khó khăn với bất kỳ tiền đạo nào. Dù vậy, anh chỉ ra sân 113 lần trên mọi đấu trường và ghi 1 bàn kể từ khi gia nhập Man Utd năm 2016. 

    Như vậy, Bailly trở thành cầu thủ thứ 12 chia tay Man Utd hè này, sau Nemanja Matic, Paul Pogba, Juan Mata, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Lee Grant, Dean Henderson, Andreas Pereira, Alvaro Fernandez, Alex Telles và Ethan Laird.

    Sau Bailly, Man Utd chuẩn bị tống khứ thêm Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones và Axel Tuanzebe.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 01:39 25/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...