MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • CHÍNH THỨC: Đội bóng cuối cùng thăng hạng La Liga

    09:36 Thứ hai 21/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn La Liga đã xác định được đội bóng còn lại giành quyền tham gia hạng đấu cao nhất cấp CLB tại Tây Ban Nha.

    Kết thúc mùa giải 2020/2021, đã có 3 đội bóng phải xuống hạng, đó lần lượt là Huesca, Valladolid và Eibar. Ở chiều ngược lại, 2 gương mặt quen thuộc từng chinh chiến ở sân chơi hàng đầu Tây Ban Nha, Espanyol và Mallorca đã giành được quyền lên chơi tại La Liga. 

    Mới đây, hạng đấu số 1 xứ bò tót cũng xác định nốt đại diện cuối cùng giành vé thăng hạng, đó là CLB Rayo Vallecano sau khi họ giành chiến thắng 2-1 trước Girona. Trước đó, Vallecano từng để thua 0-2 trong trận lượt đi nhưng với kết quả này, họ đã lội ngược dòng thành công với tổng tỷ số 3-2 chung cuộc. 

    CHÍNH THỨC: Đội bóng cuối cùng thăng hạng La Liga - Bóng Đá

    Vallecano cùng với Espanyol và Mallorca là 3 đội bóng đã giành được quyền thăng hạng lên La Liga ở mùa bóng tiếp theo. 

    Alvaro Garcia và Oscar Trejo là những cái tên sớm mang lợi thế về cho Rayo khi họ lần lượt ghi 2 bàn trong hiệp 1, qua đó đẩy Girona vào tình thế khó. Trở lại sau giờ nghỉ, mọi chuyện bỗng trở nên gian nan hơn cho Vallecano khi hậu vệ Emiliano Velazquez bị đuổi khỏi sân sau chiếc thẻ vàng thứ 2. 

    Dù thi đấu thiếu người, tuy nhiên Oscar Trejo cùng các đồng đội vẫn thi đấu quả cảm để bảo toàn tỷ số và giành được thắng lợi chung cuộc. 

    Trước đây, Rayo từng giành quyền tham gia La Liga ở mùa 2018-2019 nhưng họ đã chơi không tốt và kết thúc giải ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. 

    Siêu phẩm: Xavi Hernandez Vs Rayo Vallecano (2001-02):

     
    Phi Yến | 09:06 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...