MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • CHÍNH THỨC: Đội bóng cũ của Guardiola, Pirlo đón tin buồn ở Serie A

    08:17 Thứ năm 23/07/2020

    BongDa.com.vn Sau thất bại trước Lecce tại Via del Mare, Brescia đã nối gót SPAL xuống chơi ở Serie B trong mùa giải sắp tới.

     

    Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Brescia

    Cách đây 1 năm, Brescia đang tận hưởng chuỗi ngày hạnh phúc. Với phong độ ấn tượng, thầy trò ông Eugenio Corini đã giành chức vô địch Serie B và sẽ được hít thở bầu không khí Serie A sau 8 năm vắng bóng. Sự trở lại của La Leonessa đã làm cho nhiều người cảm thấy rất vui mừng bởi trong quá khứ, đây từng là bến đỗ của nhiều cầu thủ danh tiếng như Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo...

    Không muốn đội bóng của mình rơi vào cuộc chiến trụ hạng, Chủ tịch Massimo Cellino đã đưa tiền đạo Mario Balotelli hồi hương. Ngoài ra, vị doanh nhân người Cagliari cũng giữ chân "báu vật" Sandro Tonali trước sự chèo kéo của các đội bóng lớn. 

    Mặc dù vậy, mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của Massimo Cellino. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, La Leonessa dần dần rơi vào khủng hoảng. Không giữ được sự kiên nhẫn, Massimo Cellino đã 3 lần ký quyết định "trảm tướng". Trong đó, riêng Eugenio Corini đã có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt Brescia. Fabio Grosso, người từng giúp Hellas Verona thăng hạng ở mùa giải trước, cũng chỉ ở lại sân Mario Rigamonti vỏn vẹn 28 ngày.

    CHÍNH THỨC: Brescia xuống hạng - Bóng Đá

     Bàn thắng của Daniele Dessena không thể giúp Brescia ở lại Serie A.

    Quá chán nản với tình hình của Brescia, Mario Balotelli thường xuyên làm loạn trong phòng thay đồ. Tiền đạo Alessandro Matri cũng không còn động lực thi đấu và tuyên bố giải nghệ ngay giữa mùa giải.

    Cách đây ít ngày, Brescia đã đánh bại SPAL để níu kéo hi vọng trụ hạng đầy mong manh, đồng thời đẩy đối thủ của mình xuống Serie B. Tuy nhiên, rạng sáng nay (23/7), hi vọng ấy đã nhanh chóng bị dập tắt. Ở cuộc chạm trán với Lecce tại Via del Mare, La Leonessa phải nhận thất bại với tỉ số 1-3.

    Cùng thời điểm đó, Genoa đã đánh bại Sampdoria trong trận Derby della Lanterna. Hiện tại, khoảng cách giữa Brescia và vị trí thứ 17 của Genoa đã lên đến 12 điểm, trong khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu nữa. Vậy nên, thầy trò ông Diego Lopez đã chính thức xuống hạng.

    Faro | 07:47 23/07/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...