MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • CHÍNH THỨC: Đến SHB Đà Nẵng, Nguyễn Tài Lộc chia tay CLB Long An sau 12 năm gắn bó

    13:24 Thứ năm 21/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã chính thức gia nhập SHB Đà Nẵng sau 12 năm gắn bó với đội bóng quê hương Long An.

    Nguyễn Tài Lộc - thủ quân của CLB Long An trong nhiều mùa bóng gần đây đã chính thức nói lời chia tay với đội bóng quê hương sau 12 năm gắn bó. Điểm đến của anh chính là SHB Đà Nẵng - đội bóng đang có một cuộc thay máu để tìm lại ánh hào quang xưa tại đấu trường V-League.

    Là một tiền vệ con thoi, Tài Lộc chính là linh hồn trong lối chơi của đại diện bóng đá miền Tây trong những năm qua. Không ghi quá nhiều bàn thắng nhưng số 17 luôn là điểm tựa tinh thần cũng như những đường chuyền kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Anh thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, di chuyển liên tục cũng giống như hình ảnh một "chú ong thợ" chăm chỉ.

    CHÍNH THỨC: Đến SHB Đà Nẵng, Nguyễn Tài Lộc chia tay CLB Long An sau 12 năm gắn bó - Bóng Đá

     Nguyễn Tài Lộc là linh hồn trong lối chơi của CLB Long An trong những mùa giải vừa qua. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của bóng đá Long An từ năm 2007, Tài Lộc nhiều lần cùng đội bóng vượt qua những cơn sóng dữ khi nguồn tài chính và chất lượng đội hình đã không còn như thời vàng son 2005, 2006. Cùng với những cái tên như: Huỳnh Tấn Tài, Phan Tấn Tài, Nguyễn Tiến Anh,... Tài Lộc chính là trụ cột quan trọng của đội chủ sân Long An. Với những nỗ lực quên mình, năm 2018 anh được BHL bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất CLB.

    Đến sau mùa giải 2019, tiền vệ sinh năm 1989 đã chờ đợi động thái gia hạn từ CLB Long An nhưng cả 2 đã không có được tiếng nói chung. Thế nên, anh quyết định ra đi dù trong lòng nhiều lưu luyến với mảnh đất quê hương. Song vì sự nghiệp cũng như tài chính gia đình, Tài Lộc đành tìm bến đỗ mới.

    Trải lòng với BongDa.com.vn, anh chia sẻ: "Thật sự tôi rất buồn khi phải chia tay CLB Long An - đội bóng mình từng gắn bó suốt 12 năm. Những kỷ niệm vẫn còn sống trong lòng tôi nhưng biết làm sao khi không thể có tiếng chung với CLB để được ở lại. Và quyết định ra đi lần này cũng rất khó khăn.

    Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm khi CLB Đồng Tâm Long An (tiền thân CLB Long An) giành tấm vé thăng hạng sau mùa giải Hạng Nhất 2012. Đó là niềm vui rất khó tả. Sau đó, đến 2018 thì đội trở lại sân chơi số 2 của bóng đá Việt Nam, tôi rất nỗ lực để cùng các anh em có được kết quả tốt song vẫn chưa đạt được như mong muốn.

    CHÍNH THỨC: Đến SHB Đà Nẵng, Nguyễn Tài Lộc chia tay CLB Long An sau 12 năm gắn bó - Bóng Đá

     Tài Lộc cập bến SHB Đà Nẵng, chuẩn bị chinh chiến ở V-League 2020. Ảnh: Trần Anh Tuấn.

    Xa Long An, tôi luôn nhớ về những người đồng đội đã từng sát cánh bên nhau vượt qua những trận đấu như anh Phan Văn Tài Em, Huỳnh Quang Thanh, Phạm Hoàng Lâm, Huỳnh Tấn Tài,... Các anh em đã gắn bó với nhau rất lâu và coi như người trong gia đình.

    Hôm nay đến SHB Đà Nẵng, tất cả đã khá ổn và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến BLĐ, BHL, các đồng đội ở CLB Long An và cả những NHM bóng đá tỉnh nhà đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Xin chào tạm biệt."

    Trước Tài Lộc, CLB Long An cũng nói lời chia tay với 1 trụ cột khác là Huỳnh Tấn Tài. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã cập bến Sài Gòn FC.

    Đăng Huy | 13:13 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...